Tin mới nhất
Đăng nhập
Toàn cảnh
Doanh nhân
Quản trị và Đổi mới
Chuyện kinh doanh
Phong cách và Văn hóa
Sự kiện doanh nghiệp
Sống cân bằng
Multimedia
Toàn cảnh
Chính sách mới
Bình luận
Cộng đồng doanh nhân
Xu hướng ngành
Bản tin tổng hợp
Doanh nhân
Nhà sáng lập
Hạnh phúc doanh nhân
Phong cách điều hành
Doanh nhân xưa
Doanh nhân trẻ
Câu chuyện & bài học
Quản trị và Đổi mới
Tư duy điều hành
Quản trị công nghệ
Case thực chiến
Chuyện quản lý
Đào tạo
Chuyện kinh doanh
Cơ hội & Thách thức
Start up
Thị trường
Lăng kính
Phong cách và Văn hóa
Phong cách
Tủ sách Doanh nhân
Giá trị tử tế
Lương Văn Can
Sự kiện doanh nghiệp
Chuyển động doanh nghiệp
Gắn kết cộng đồng
Sống cân bằng
Sống đẹp mỗi ngày
Chữa lành
Luyện tập
Bóng đá
Golf
Tennis - Pickleball
Các môn khác
Multimedia
Video
Podcast
Thư viện ảnh
Infographic
người sài gòn
Hà Nội Bonne Nuit - sân chơi âm nhạc, nơi gặp gỡ và giao lưu
Với sự bảo trợ truyền thông của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, ngày 20/7 tại Phòng trà Người Sài Gòn, số 9 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM - “Sài Gòn Bonne Nuit - Đêm hạnh ngộ” - sự kiện âm nhạc đánh dấu sự kết hợp giữa các nghệ sĩ hát tình ca hai miền Nam - Bắc, nằm trong chuỗi âm nhạc của Dự án FAFC music do Công Ty TNHH Tư vấn Đầu tư FAFC tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Chuyển động doanh nghiệp
Cùng thăng hoa với “Sài Gòn Bonne Nuit - Đêm hạnh ngộ”
“Sài Gòn Bonne Nuit - Đêm hạnh ngộ” là sự kiện âm nhạc sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 20/7/2023, tại Phòng trà Người Sài Gòn, số 9 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Chương trình sẽ đem đến cho khán giả một trải nghiệm âm nhạc thú vị bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa các ca sĩ chuyên hát tình ca từ hai miền Nam - Bắc.
Sài Gòn thương - Người Sài Gòn lặng đi vì xúc động
Trong đỉnh dịch ở TP.HCM vào tháng 7-8/2021, có một chàng trai người Mỹ cất lên tiếng hát dạt dào tình cảm Sài Gòn thương khiến người nghe rơi nước mắt. Với nam ca sĩ Kyo York, Sài Gòn đã trở thành quê hương thân thiết của mình, cũng là nơi anh lập nghiệp, được khán giả yêu mến và gọi anh là chàng ngoại quốc hát tiếng Việt còn rành hơn cả người Việt.
Một phần hồn của thành phố
Chưa bao giờ Sài Gòn lâm vào tình cảnh như hiện nay. Giãn cách một tháng theo Chỉ thị 15 rồi giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Chính phủ trong nửa tháng (và không biết như vậy đã đủ an toàn chưa khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 hằng ngày vẫn ở mức cao). Người lớn khổ vì không được giao tiếp đã đành, bọn trẻ còn khổ hơn vì không được đến trường và không được vui chơi như trước.
Có một kẻ thiết tha Sài Gòn
Vài năm gần đây, trong làng văn, cái tên Tống Phước Bảo bỗng nổi lên như một hiện tượng, sau một số giải thưởng lớn nhỏ anh đã đạt được. Với một người viết không chuyên như Bảo, đó cũng là những thành tựu đáng kể, cho thấy nỗ lực không ngừng ở một người trẻ mê viết lách và chẳng ngại thử thách bản thân.
Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!
Nghe tôi hát toáng lên như vậy, vợ nổi cáu: “Thiên hạ đang giãn cách xã hội, quanh quẩn trong nhà mà anh cứ như người cõi trên. Từ sáng tới giờ hết “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”(1), giờ lại “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!”(2) . Em đang rầu vì trưa nay chưa biết nấu món gì mới”.
Người Sài Gòn chen lấn mua hàng trước giờ "G"
Nhiều người dân hiểu sai chỉ thị cách ly toàn xã hội giống như phong tỏa nên mang tâm lý hoang mang và đổ xô đi mua hàng hóa dự trữ từ trưa 31/3/2020.
Sài Gòn và món canh A Phò
Tôi muốn kể về một món canh mà tôi đặt tên là A Phò với lòng tri ân mảnh đất và con người Sài Gòn bao dung, dù giao thoa giữa nhiều nền văn hóa vẫn chấp nhận mọi mảnh đời.
Sài Gòn: Thành phố tình người
Tôi là người miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp. Gần mười năm trôi qua lúc nào không hay, dần dà khi nói chuyện nhận thấy mình đang xưng là người Sài Gòn, sống ở Sài Gòn với tình cảm thân thương rất tự nhiên....
Hộp quà khổng lồ thu hút hàng ngàn người Sài Gòn
Chiều 15/4, hàng ngàn người tại Sense Market (công viên 23/9, Quận 1, TP.HCM) đã bị thu hút bởi một hộp quà khổng lồ mừng sinh nhật lần thứ 22 của Hệ thống siêu thị Co.opmart.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO