Nói với con gái

Mẹ MINH KHUÊ| 06/06/2009 08:58

Cái áo đó quá chật, con mặc vào cứ thít chặt lấy người. Mẹ chỉ nhìn thôi đã thấy ngột ngạt, khó thở. Vậy mà con lại bảo, đó là “mốt”, bạn bè con ai cũng mặc như vậy. Chưa hết, con đòi chị Hai dẫn đi mua quần thể thao. Đến khi mẹ phát hiện thì đã quá muộn. Chiếc quần mới của con có những bông hoa, hình thù thật kỳ quái hai bên mép quần. Mẹ không cho con mặc đến trường thì con bảo: “Nhà trường đâu có cấm!”.

Con của mẹ,
Cái áo đó quá chật, con mặc vào cứ thít chặt lấy người. Mẹ chỉ nhìn thôi đã thấy ngột ngạt, khó thở. Vậy mà con lại bảo, đó là “mốt”, bạn bè con ai cũng mặc như vậy. Chưa hết, con đòi chị Hai dẫn đi mua quần thể thao. Đến khi mẹ phát hiện thì đã quá muộn. Chiếc quần mới của con có những bông hoa, hình thù thật kỳ quái hai bên mép quần. Mẹ không cho con mặc đến trường thì con bảo: “Nhà trường đâu có cấm!”.

Con của mẹ,

Mẹ biết những đứa trẻ ở tuổi con đang muốn tự khẳng định mình, muốn chứng tỏ mình đã lớn, đã có suy nghĩ một cách độc lập. Nhưng ngay cả điều đó cũng không đúng. Bởi chính những chiếc áo, chiếc quần con mặc; chính những kiểu tóc tai, ăn nói... của các con đã nói lên rằng, các con bắt chước rập khuôn nhau. Nếu như con độc lập trong suy nghĩ và hành động thì con sẽ không làm như thế.

Con gái của mẹ,

Thầy hiệu trưởng nói sẽ nghiêm túc xem xét lại các vấn đề mà mẹ nêu ra với thầy. Thật sự có những điều mà bây giờ lớp trẻ các con được tự do, cởi mở hơn thời của ba mẹ nhiều. Ba mẹ vẫn thường than phiền với nhau, nhà trường bây giờ dễ dãi quá. Học sinh cứ tự do ăn mặc, tự do nói năng. Điều đó thật khó chấp nhận trong môi trường sư phạm, nhất là đối với bậc học của các con. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi xin gặp thầy hiệu trưởng của con. Thầy có vẻ bất ngờ nhưng rất thiện chí. Và mẹ mừng vì các ý kiến của mẹ đã được thực hiện. Con trách mẹ sao lại đi “méc” thầy hiệu trưởng để thầy ra quy định nghiêm ngặt về chuyện ăn mặc, tóc tai, nói năng của các con. Mẹ muốn con hiểu rằng, mẹ làm điều đó chỉ là muốn tốt cho các con. Sau này, khi con đã trưởng thành, con sẽ thấy có những điều mà khi mười bốn, mười lăm tuổi, người ta hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ và quyết định một cách đúng đắn mà cần có người dìu dắt, hướng dẫn.

Con gái của mẹ,

Giáo dục một đứa con gái là giáo dục một gia đình. Mẹ đã hiểu rất rõ điều đó. Vì vậy, con đừng trách mẹ khắt khe. Bởi không có người mẹ nào không yêu thương và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nói với con gái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO