Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

P.V tổng hợp| 07/10/2013 06:00

Trong tâm thức của những thế hệ đi sau, cố Đại tướng được hình dung như một người cha, người chú, người anh vĩ đại mà giản dị, nghĩa tình.

Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Những đôi mắt đỏ hoe, những tiếng nấc nghẹn ngào, từng hàng dài người dân xếp hàng trước cánh cổng số nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để vào thắp nhang cho cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp- một người anh hùng dân tộc.

Trong tâm thức của những thế hệ đi sau, cố Đại tướng được hình dung như một người cha, người chú, người anh vĩ đại mà giản dị, nghĩa tình. Con phố Hoàng Diệu mỗi lúc một đông người đến tiễn đưa người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Trịnh Nguyên Huân, Thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, nghi thức mặc niệm tại nhà của Đại tướng được tổ chức nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân với mong muốn được bày tỏ tình cảm với cố Đại tướng.

Hoạt động thăm viếng mặc niệm tại nhà của Đại tướng không giới hạn bộ phận nhân dân, thành phần lao động, tất cả mọi người dân đều có thể tham dự.

Lễ tưởng niệm tại nhà riêng của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức từ chiều 6/10. Trong các ngày từ 7-11/10, thời gian viếng là sáng từ 8:00-11:30, chiều từ 14:00-18:00.

Ban Tổ chức lễ tưởng niệm yêu cầu đồng bào vào viếng không mang theo lễ phúng viếng khi tham gia nghi thức mặc niệm.

Hình ảnh người dân đến nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp viếng - mặc niệm người anh hùng dân tộc:

Ảnh: TNO
Ảnh: TNO
Ảnh: TNO
Ảnh: TPO
Ảnh: TPO
Ảnh: TTXVN
Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress
Ảnh: VnExpress

>Tổ chức 2 ngày quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
>Báo chí nước ngoài nói về sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>Đại tướng Võ Nguyên Giáp với quê hương
> Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO