Thợ mỏ Chile phát ngán sự nổi tiếng

23/10/2010 08:35

Một tuần sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục” lòng đất, các thợ mỏ Chile cho biết họ đã phát ngán với sự nổi tiếng và sự đeo bám của giới truyền thông. “Có đôi lúc tôi nghĩ thà ở lại trong hầm mỏ còn tốt hơn” - báo El Mercurio dẫn lời thợ mỏ Omar Reygadas, 56 tuổi, tâm sự.

Thợ mỏ Chile phát ngán sự nổi tiếng

Một tuần sau khi được giải cứu khỏi “địa ngục” lòng đất, các thợ mỏ Chile cho biết họ đã phát ngán với sự nổi tiếng và sự đeo bám của giới truyền thông. “Có đôi lúc tôi nghĩ thà ở lại trong hầm mỏ còn tốt hơn” - báo El Mercurio dẫn lời thợ mỏ Omar Reygadas, 56 tuổi, tâm sự.

Các thợ mỏ thường xuyên bị giới truyền thông đeo bám - Ảnh: AFP

“Tôi không thể nào ngủ ngon” - Reygadas cho biết mọi chuyện liên tục dồn dập xảy ra từ sau cuộc giải cứu khiến ông trở nên bồn chồn, kích động.

Nhất cử nhất động của 33 thợ mỏ sau khi trở về nhà đều bị giới truyền thông theo dõi. Đến nỗi một số thợ mỏ còn so sánh bị giam cầm trong hầm mỏ đã là rất đáng sợ, nhưng bị truyền thông và công chúng săm soi còn đáng sợ hơn.

“Tôi kiệt sức vì bị báo chí bủa vây, chán ngán với các sự kiện và các cuộc gặp với quan chức - ông Mario Gomez, 63 tuổi, thổ lộ - Tôi hi vọng mọi việc sẽ sớm lắng xuống”. Thợ mỏ Mario Sepulveda lại thốt lên: “Nếu danh tiếng là như thế này thì tôi chẳng muốn chút nào”.

Các chuyên gia y tế nhận định danh tiếng đến nhanh dẫn đến những nguy cơ tâm lý nguy hiểm cho các thợ mỏ. “Điều ảnh hưởng tồi tệ nhất đối với họ là không có cơ hội để nghỉ ngơi” - AFP dẫn lời chuyên gia tâm lý Alberto Iturra, lãnh đạo nhóm chuyên gia chăm sóc y tế cho 33 thợ mỏ.

Theo ông, các thợ mỏ còn có tâm lý là nhớ khu mỏ vì đó là “nơi yên bình hơn và là nơi họ có thể kiểm soát được mọi thứ xung quanh”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thợ mỏ Chile phát ngán sự nổi tiếng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO