Thua là phải thay đổi

PHƯƠNG CHI| 15/10/2013 01:30

Lần đầu tiên sau cả chục năm, Roger Federer, người từng ở ngôi số 1 thế giới lâu hơn bất kỳ ai khác, mới lại đứng trước nguy cơ không được dự ATP World Tour Finals, giải đấu mang tính chất tổng kết mùa giải, quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm. Không có một ví dụ nào lớn hơn thế để chứng minh rằng "tàu tốc hành" đã thực sự hết thời. Theo lẽ thường, một khi lâm vào khủng hoảng, người ta sẽ tìm cách thay đổi.

Thua là phải thay đổi

Lần đầu tiên sau cả chục năm, Roger Federer, người từng ở ngôi số 1 thế giới lâu hơn bất kỳ ai khác, mới lại đứng trước nguy cơ không được dự ATP World Tour Finals, giải đấu mang tính chất tổng kết mùa giải, quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm. Không có một ví dụ nào lớn hơn thế để chứng minh rằng "tàu tốc hành" đã thực sự hết thời. Theo lẽ thường, một khi lâm vào khủng hoảng, người ta sẽ tìm cách thay đổi.

Đọc E-paper

Ngay sau thất bại trước Gael Monfils ở Thượng Hải, Federer đã quyết định nói lời chia tay với huấn luyện viên Paul Annacone sau ba năm rưỡi gắn bó. Lẽ dĩ nhiên, trong thông báo chính thức, Federer vẫn nói lời cảm ơn Annacone và nói rằng chia tay là điều tốt nhất cho cả hai người vào thời điểm này. Nghĩa là Federer cần có một chiến thuật khác thích hợp hơn với một tay vợt đã ngoài 30.

Tuy nhiên, vấn đề của Federer có lẽ không chỉ nằm ở chuyện sức khỏe hay lối chơi. Giải đấu ở Trung Quốc mới là lần đầu tiên Federer tái xuất kể từ sau trận thua Tommy Robredo ở vòng 4 Mỹ Mở rộng hồi đầu tháng 9. Lúc đó, khi được hỏi hãy so sánh Federer thời đỉnh cao với Federer bây giờ, Robredo nói rằng có thể huyền thoại người Thụy Sĩ đã không còn đủ tự tin như trước đây.

Năm 2013 này là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Federer không lọt được vào bất cứ một trận chung kết Grand Slam nào. Năm 2002 cũng là lần gần nhất Federer đứng ở vị trí thấp hơn bây giờ (thứ 7 trên Bảng xếp hạng ATP). Nếu như tại Úc Mở rộng hồi đầu năm, Federer còn vào tới bán kết thì ở những giải tiếp sau đó, anh cứ tụt dần dần: tứ kết ở Roland Garros, vòng 2 Wimbledon (thua một tay vợt hạng 106 thế giới), chấm dứt chuỗi 36 giải lớn liên tiếp đều ít nhất là vào tới vòng tứ kết.

Những thất bại cay đắng đó có thể đã khiến Federer trở nên mất tự tin vào bản thân, chứ không chỉ vì anh chậm hơn, vụt bóng kém uy lực hơn, hay điều khiển trái bóng đi thiếu chính xác hơn so với trước đây.

Chức vô địch Grand Slam gần nhất của Federer là ở Wimbledon năm 2012, qua đó trở lại ngôi số 1 sau hai năm rưỡi, cũng là thành quả duy nhất của cặp Federer - Annacone. Federer nói rằng khi hợp tác với Annacone, hai người đã hướng tới mục tiêu giành Grand Slam và trở lại ngôi số 1. Cho tới giờ, Federer vẫn giữ nguyên hai mục tiêu đó. Nhưng liệu anh có còn đủ tự tin để thực hiện giấc mơ?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thua là phải thay đổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO