McIlroy cần cám ơn cảnh sát

PHƯƠNG CHI| 03/10/2012 04:09

Nếu lần tới cảnh sát bang Illinois cần một người tài trợ thì nhân vật đầu tiên họ gọi sẽ là golfer số 1 thế giới Rory McIlroy.

McIlroy cần cám ơn cảnh sát

Nếu lần tới cảnh sát bang Illinois cần một người tài trợ thì nhân vật đầu tiên họ gọi sẽ là golfer số 1 thế giới Rory McIlroy.

Đọc E-paper

Chàng trai người Bắc Ireland đã phải nhờ tới đoàn xe hộ tống của cảnh sát mới có thể có mặt đúng giờ ở sân Medinah Country Club (Chicago, Illinois) trong ngày cuối cùng của giải golf Ryder Cup. Anh chỉ có 10 phút khởi động trước khi bước vào thảm cỏ xanh để thi đấu với golfer người Mỹ Keegan Bradley.

Lý do khiến McIlroy đến muộn là vì anh nhầm giờ. Golfer này kể rằng anh đặt giờ trong điện thoại là mình sẽ ra sân đấu với Bradley vào lúc 12 giờ 25 PM, giờ bờ Đông (nước Mỹ).

Tuy nhiên, Chicago lại thuộc múi giờ miền Trung, tức đi sớm hơn một giờ. Và vì thế, đội trưởng Jose Maria Olazabal của đội châu Âu đã tá hỏa khi không thấy Rory đâu cả dù đã đến sát giờ thi đấu, nên đã bảo mọi người tìm cách gọi cho golfer số 1 thế giới. Và may mắn là nhờ có cảnh sát hộ tống nên Rory vẫn đến kịp giờ để góp sức giúp đội tuyển châu Âu lội ngược dòng thành công trước đội tuyển Mỹ.

Sự cố của McIlroy khiến cho chiến thắng của đội tuyển châu Âu càng thêm ly kỳ, đồng thời nó cũng cho thấy thất bại của đội tuyển Mỹ là đáng thất vọng đến thế nào. Bởi họ không chỉ có lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả mà còn có lợi thế về múi giờ, điều kiện thời tiết... Nếu muốn chiến thắng, có lẽ người Mỹ chỉ còn cách giam chân McIlroy ở lại khách sạn thay vì giúp anh tới sân kịp giờ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
McIlroy cần cám ơn cảnh sát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO