Lại chuyện voi…

PHƯƠNG VY| 18/12/2009 09:43

Người Việt mình vẫn hay gọi nước bạn Lào là “xứ sở Triệu Voi”. Thế nhưng, khi đi tác nghiệp SEA Games 25 tại Lào, sau khi đã đi mòn dép quanh cả Vientiane, cánh phóng viên Việt Nam cũng chẳng nhìn thấy con voi nào cả, ngoài tạo hình hai chú voi ngộ nghĩnh làm linh vật chính thức của kỳ Đại hội.

Lại chuyện voi…

Người Việt mình vẫn hay gọi nước bạn Lào là “xứ sở Triệu Voi”. Thế nhưng, khi đi tác nghiệp SEA Games 25 tại Lào, sau khi đã đi mòn dép quanh cả Vientiane, cánh phóng viên Việt Nam cũng chẳng nhìn thấy con voi nào cả, ngoài tạo hình hai chú voi ngộ nghĩnh làm linh vật chính thức của kỳ Đại hội.

Các cổ động viên Lào ăn mừng sự kiện đội tuyển bóng đá lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng đấu bảng

Thế nên mới có người nói đùa, có lẽ phải gọi Lào là “xứ sở Lexus” thay vì “xứ sở Triệu Voi”, bởi ngoài đường nhan nhản những chiếc xe hơi hạng sang.

Dĩ nhiên, giờ là thời hiện đại, các cánh rừng lần lượt bị đốn hạ để thay bằng những khu đô thị mới, nên lấy đâu ra chuyện voi đi ngoài đường. Nếu muốn xem voi thì phải vào vườn bách thú, hay ra quầy lưu niệm, với những sản phẩm thủ công chế tác từ ngà voi. Còn thứ liên quan tới voi phổ biến nhất là kiểu bán hàng... “đầu voi đuôi chuột” của những hàng quán mọc lên ăn theo kỳ SEA Games mà cánh phóng viên vẫn hay ta thán.

Nhưng thôi, những chuyện đó nên được bỏ qua. Dù gì đây mới là lần đầu các bạn Lào tổ chức SEA Games, tránh sao những chuyện như thế. Cái chính là người dân Lào nói chung rất thân thiện, đáng yêu và chân thực, không hề “trăm Voi” (nói một tấc đến trời) như nhiều người Việt ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lại chuyện voi…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO