Khỏe như Phù Đổng

PHƯƠNG CHI| 25/12/2013 09:42

Tại SEA Games 26 tổ chức ở Indonesia, Myanmar chỉ xếp thứ 7, giành được vỏn vẹn 16 huy chương vàng. Nhưng chỉ hai năm sau, tại SEA Games 27 tổ chức trên sân nhà, đoàn thể thao Myanmar đã vọt lên xếp thứ hai trên bảng tổng sắp, giành tới 86 chiếc huy chương vàng. Trên thế giới, liệu có nền thể thao nào "tiến bộ” nhanh như Myanmar?

Khỏe như Phù Đổng

Tại SEA Games 26 tổ chức ở Indonesia, Myanmar chỉ xếp thứ 7, giành được vỏn vẹn 16 huy chương vàng. Nhưng chỉ hai năm sau, tại SEA Games 27 tổ chức trên sân nhà, đoàn thể thao Myanmar đã vọt lên xếp thứ hai trên bảng tổng sắp, giành tới 86 chiếc huy chương vàng. Trên thế giới, liệu có nền thể thao nào "tiến bộ” nhanh như Myanmar?

Đọc E-paper

Công tác trọng tài bị phàn nàn rất nhiều ở SEA Games 27

Thực ra, đây không phải là "căn bệnh" của riêng Myanmar mà là của gần như toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Cứ nước nào tổ chức SEA Games thì y như rằng sẽ vọt lên dẫn đầu bảng tổng sắp, hoặc chí ít thì phải nằm trong tốp đầu. Ngoài việc đưa những môn thể thao thế mạnh của (riêng) mình vào chương trình thi đấu, gạt bỏ môn sở trường của nước khác, thì nước chủ nhà còn có nhiều "cửa" kiếm huy chương khác, mà phổ biến nhất là mua chuộc trọng tài.

Tại SEA Games lần này, sự thiên vị của các trọng tài diễn ra khá thường xuyên và trắng trợn. Nhưng điều ngạc nhiên là gần như không đoàn thể thao nào chính thức phàn nàn về điều này với Ban tổ chức cũng như Hội đồng Thể thao Đông Nam Á, ngoại trừ Philippines. Bởi lẽ đơn giản là nước nào cũng đã từng làm điều này khi đứng ra đăng cai tổ chức, dĩ nhiên ở các mức độ khác nhau. Cho nên, quan chức thể thao các nước đều tặc lưỡi cho qua khi thấy quân mình bị xử ép, với tâm lý "tất cả vì thành công chung của đại hội".

Nhưng chắc chắn, điều ấy không thể giúp cho nền thể thao Đông Nam Á trở nên tiến bộ. Cứ lấy trường hợp của chính chúng ta là một ví dụ. Năm 2003, trong lần đầu tiên tổ chức SEA Games, Việt Nam giành tới 158 huy chương vàng, gấp đôi Thái Lan xếp thứ nhì. Lẽ ra, đấy phải là tiền đề cho thể thao Việt Nam thăng tiến, đằng này, thành tích của chúng ta cứ ngày càng tụt lùi. Tại Asian Games 2010, Việt Nam chỉ giành được 1 huy chương vàng duy nhất, và ở Olympic London 2012 năm ngoái thì chúng ta trắng tay hoàn toàn, gần như tất cả các vận động viên tham dự giải đều không vượt qua được chính mình chứ không nói tới đối thủ.

Trong kho tàng cổ tích Việt Nam có câu chuyện Thánh Gióng và sự tích về đứa trẻ vụt lớn trong chớp mắt để đánh giặc ngoại xâm vẫn thường được dùng để ví von cho sự tiến bộ "thần kỳ”. Với thể thao Việt Nam nói riêng cũng như Đông Nam Á nói chung, điều thần kỳ đó chỉ là "cổ tích". Nên chẳng trách, nhiều người đã ví SEA Games như... Hội khỏe Phù Đổng, giải đấu thể thao mang tiếng là dành cho học sinh nhưng toàn các vận động viên chuyên nghiệp thi thố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khỏe như Phù Đổng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO