![]() |
Thất bại thứ năm liên tiếp trong các trận chung kết Champions League không khiến Juventus trở nên yếu kém. Ngược lại, họ cần thêm những điều chỉnh để giành lại những thứ của mình.
Hôm 4/6, đội Juventus đã đáp chuyến bay về lại thành phố Turin (Ý), trong bầu không khí được Daily Mail mô tả là "u ám". Gianluigi Buffon và các đồng đội của thủ thành 39 tuổi này đã thất bại trước Real Madrid tại chung kết giải vô địch các câu lạc bộ châu Âu (Champions League) một cách vật vã, cay đắng.
Thêm một lần thất vọng
Cả đội Juventus lẫn cổ động viên đều hừng hực khí thế trước trận đấu trên. Họ đã dẫn đầu cả giải vô địch quốc gia (Serie A), Cúp Quốc gia Ý, và chỉ chờ Champions League để hoàn tất "cú ăn ba" danh hiệu. Họ biết rằng đấu trường Champions League xưa nay chưa ai bảo vệ thành công chức vô địch, đồng nghĩa lịch sử đứng về phía họ. Họ có một Buffon xuất sắc nhưng đã hai lần lỡ hẹn ở cuộc chơi này (2003 và 2015). Họ cũng chưa bao giờ chơi hay đến thế, khi bất bại trong chiến dịch Champions League năm nay, chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 11 trận đã đấu.
Nhưng tất cả đã vụn vỡ trong 45 phút hiệp hai. Juve đã nhập cuộc tốt hơn, và thậm chí chứng tỏ bản lĩnh ở bàn thắng đẹp san bằng tỷ số của tiền đạo Mario Mandzukic sau khi bị dẫn bàn. Nhưng kịch bản cũ lặp lại, một cách đau đớn: Juve thua chung cuộc 1-4, tức nhận số bàn thua bằng cả mùa giải Champions League của họ gộp lại, chỉ trong 45 phút.
Quá nhiều lời ngợi ca dành cho Real Madrid và ngôi sao Cristiano Ronaldo, người ghi hai bàn trong trận này. Và cũng không ai trách Juve vì đội bóng Ý đã chơi rất tốt. Người ta chỉ thấy thương giấc mơ dang dở của "cận vệ già” Buffon, và cảm thấy khó hiểu cho sự yếu đuối đến bất ngờ của Juve ở hiệp hai.
Chính Buffon, tại phát biểu sau trận đấu, thừa nhận anh không thể hiểu nổi tại sao toàn đội lại dễ sụp đổ như vậy. Còn huấn luyện viên Max Allegri thì đổ lỗi cho tâm lý thi đấu, thể hiện một phần qua thái độ mất bình tĩnh dẫn tới bị "dụ” ăn thẻ đỏ của tiền vệ Juan Cuadrado.
Một trong những nhân vật xuất chúng nhất lịch sử Juventus, tiền vệ người Pháp Michel Platini, có lẽ là người sau cùng nở nụ cười Champions League. Đơn giản kể từ sau khi Juve của ông thắng Ajax Amsterdam năm 1996, đội bóng hàng đầu nước Ý này 5 lần nữa lọt vào chung kết nhưng thua liên tiếp Dortmund (Đức, 1997), Real (Tây Ban Nha, 1998), AC Milan (Ý, 2003), Barcelona (Tây Ban Nha, 2015) và năm nay lại là Real.
>>Cech lão luyện, nhưng Ronaldo mới là người thắng
Chờ ngày mai
Trong bối cảnh AC Milan và Inter Milan thoái trào, AS Roma và Napoli chưa thể hiện được đẳng cấp ở sân chơi châu lục, Juventus vẫn là ngọn cờ đầu của bóng đá Ý. Họ cũng là đội bóng hiếm hoi giữ được "truyền thống" sử dụng những cầu thủ nhiều tuổi, lấy kinh nghiệm kiểm soát thế cục, như cách mà Buffon và Daniel Alves (34 tuổi), Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci (30), Andrea Barzagli (36)... đã làm.
Nhưng đây có phải điểm yếu? Người ta có thể buồn khi năm 2015, Andrea Pirlo nhỏ những giọt nước mắt cuối cùng trên sân cỏ đỉnh cao ở tuổi 36, và năm nay rất có thể là Buffon gần ngưỡng 40. Đẳng cấp của họ không phải bàn cãi, nhưng nếu qua nhiều năm không thể thành công, người ta cũng cần thay đổi, dứt bỏ quá khứ.
Ngay trong thời điểm trận chung kết gặp Real diễn ra, đã có thông tin Juventus chi hàng chục triệu euro để mua thủ môn Wojciech Szczesny từ Arsenal. Cầu thủ người Ba Lan này mùa giải qua bắt cho AS Roma, thể hiện phong độ ấn tượng khi thậm chí xếp ngay trên Buffon ở số lần cản phá. Một sự thay đổi dành cho tương lai, những viên gạch đầu tiên cho thời đại mới được tính đến ngay trước thềm đỉnh cao của thế hệ cũ.
Bộ khung của Juve thực tế đã hoạt động cực tốt, thừa sức thay thế nhau. Bất kể chia tay Paul Pogba và Arturo Vidal, hai nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ của mùa 2015, họ vẫn tiếp tục thể hiện đẳng cấp với những con người mới. Juve, bằng việc vào chung kết 2/3 mùa liên tiếp, rõ ràng đang ở gần vinh quang.
Những ý kiến tiêu cực bảo rằng Juve thiếu bản lĩnh. Nhưng ai cũng thấy được Bayern Munich ở các mùa 2010, 2012 đã để thua tức tưởi Inter Milan và Chelsea, nhưng sự bền bỉ trong việc duy trì phong độ đã đem quả ngọt về cho đội bóng Đức năm 2013.
Với Juve cũng vậy. Đội bóng này luôn thay đổi không ngừng, và thất bại vừa qua không thể phản ánh cái gọi là "yếu bóng vía", mà chỉ là lời hứa cho tương lai...