Trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina diễn ra vào đúng đêm trăng tròn ở Rio de Janeiro, tạo nên hình tượng kỳ thú khi bức tượng Chúa cứu thế nổi tiếng lọt vừa vặn vào khuôn hình của mặt trăng.
Trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina diễn ra vào đúng đêm trăng tròn ở Rio de Janeiro, tạo nên hình tượng kỳ thú khi bức tượng Chúa cứu thế nổi tiếng lọt vừa vặn vào khuôn hình của Mặt trăng.
Điều đó khiến nhiều người liên tưởng tới một sự "hiển linh". Nhưng cho dù Giáo hoàng Francis là người Argentina thì chức vô địch vẫn thuộc về những người Đức, đồng hương với Giáo hoàng tiền nhiệm Benedict XVI.