![]() |
Premier League 2009-10 chỉ còn hai vòng đấu nữa là khép lại. Song song với cuộc đua song mã tới chức vô địch giữa Chelsea và MU là cuộc chiến giành vé dự Champion League trong khi suất xuống hạng của Hull City gần như đã an bài.
Chelsea vượt ải Liverpool?
![]() |
Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu Liverpool tại Anfield |
Đang hơn M.U 1 điểm, nhưng Chelsea còn một đối thủ rất “xương” là Liverpool cuối tuần này. Về mặt lý thuyết, thầy trò Rafael Benitez vẫn còn cơ hội giành vị trí thứ tư. Nhưng với 3 trận trong tay, cả Tottenham và Manchester City đều không khó để “vượt mặt” Liverpool. Cơ hội cho “Quỷ đỏ” vùng Merseyside là rất nhỏ.
Mấy ngày nay, đã có những tin đồn rằng Liverpool sẽ “nhả” cho Chelsea vì không muốn kình địch M.U vượt qua kỷ lục mà họ đang cùng Liverpool nắm giữ (18 lần vô địch nước Anh). Tuy nhiên, mới đây đội trưởng Steven Gerrard đã khẳng định: “Liverpool sẽ chơi sòng phẳng với Chelsea vì danh dự của một đội bóng lớn”.
Thực tế cho thấy những cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool không bao giờ có chuyện khoan nhượng. Nhưng để có thể đăng quang mùa này, “The Blues” không thể thất bại, thậm chí 1 kết quả hòa trước Liverpool cũng có thể khiến họ phải ôm hận. HLV trưởng Ancelotti thừa nhận sau chiến thắng “hoành tráng” 7-0 trước Stoke cuối tuần trước: “Trận đấu với Liverpool là quan trọng nhất, chúng tôi có 1 tuần lễ để chuẩn bị. Tôi hi vọng Chelsea sẽ chơi tốt như ngày hôm nay”.
Nếu giành chiến thắng trước “The Kop”, thầy trò Ancelotti coi như đã chạm một tay vào chiếc cúp danh giá nhất xử sở sương mù. Bởi trận đấu cuối, họ chỉ phải tiếp Wigan trên sân nhà Stamford Bridge.
Khốc liệt tranh vị trí thứ tư
![]() |
Man City và Tottenham sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí thứ 4 |
Arsenal chỉ cần 2 điểm nữa để chắc chắn cán đích ở vị trí thứ ba. Suất dự vòng đấu loại Champions League sẽ là cuộc đua vô cùng quyết liệt của những thế lực mới là Manchester City, Tottenham, Aston Villa và cả Liverpool.
Liverpool chỉ có 1% cơ hội, vì trận đấu với Chelsea không hề dễ dàng để giành trọn 3 điểm. Hơn nữa, hiện tại họ đang kém đội đứng thứ tư là Tottenham 2 điểm và đá nhiều hơn một trận.
Ứng viên tiếp theo cho vị trí thứ tư là Aston Villa. Thầy trò HLV Martin O’Neill có cơ hội tự định đoạt số phận của mình nếu vượt qua Man City ở vòng 37. Bởi trận đấu bù giữa “Man xanh” và Tottenham vào ngày 5/5 rất có thể kết thúc với tỷ số hòa. Nếu tình huống đó xảy ra, Aston Villa sẽ trông chờ Tottenham mất điểm khi gặp Bolton. Ở vòng cuối, Aston Villa chỉ phải tiếp đối thủ được đánh giá yếu hơn là Blackburn trên sân nhà, việc giành 3 điểm là khá khả quan.
Tottenham và “Man xanh” còn ba trận. Nhưng sẽ phải đụng nhau, đây sẽ là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất cho đến hết mùa giải. Đội nào giành chiến thắng sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua này. Tuy nhiên, Manchester City trước hết cần vượt qua Aston Villa ở cuộc đối đầu tối thứ 7 này.
Cuộc chiến trụ hạng luôn “náo nhiệt”
![]() |
Hull City (vàng) khó có cửa trụ hạng |
Kết thúc vòng đấu 34, Burnley đã chính thức “theo chân” Portmouth xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa sau. Hull City và West Ham là những ứng cử viên cho suất còn lại, dù ai cũng nghĩ chỉ có phép màu mới giúp đoàn quân HLV Phil Brown thoát hiểm.
Hiện tại, Hull City đang kém West Ham đến 6 điểm trong khi hiệu số lại thua xa (-41 với -18). Hull phải làm khách trên sân DW của Wigan ở vòng 37, đội bóng cũng đang phải chiến đấu để “sống sót”. Vòng cuối cùng họ sẽ phải tiếp Liverpool, dù có lột xác thì cơ hội chiến thắng trước “The Kop” của Hull cũng là rất mong manh.
West Ham cũng có hai trận đấu khó khăn gặp Fulham và Man City. Nhưng đúng là chỉ có kết quả điên rồ mới có thể giúp Hull lật đổ thành công. Dẫu có thua cả 2 trận đấu còn Hull giành trọn 6 điểm, đoàn quân HLV Zola vẫn sẽ ở lại Premier League bởi san lấp khoảng cách 23 bàn thắng là điều không tưởng với Hull City lúc này.
Mùa giải 2009-10 sắp khép lại với nhiều trận đấu hay. Mỗi cuộc đua đều mang tính khốc liệt và mỗi một sai lầm sẽ khiến kẻ bại trận phải trả cái giá rất đắt.
Bảng xếp hạng Premier League 2009/10 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | FC Chelsea | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 93:32 |
2 | Man United | 79 | 36 | 25 | 4 | 7 | 81:28 |
3 | Arsenal | 72 | 36 | 22 | 6 | 8 | 78:39 |
4 | Tottenham | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 63:37 |
5 | Aston Villa | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | 51:35 |
6 | <_st13a_place w:st="on"><_st13a_placename w:st="on">Man<_st13a_placetype w:st="on">City | 63 | 35 | 17 | 12 | 6 | 69:42 |
7 | <_st13a_place w:st="on">Liverpool | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61:33 |
8 | Everton | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59:49 |
9 | <_st13a_city w:st="on"><_st13a_place w:st="on">Birmingham | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 35:44 |
10 | FC Sunderland | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 47:53 |
11 | <_st13a_place w:st="on">Blackburn | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 38:54 |
12 | FC Fulham | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 36:39 |
13 | Stoke City | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 33:44 |
14 | <_st13a_place w:st="on">Bolton | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 40:65 |
15 | <_st13a_place w:st="on">Wigan Athletic | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35:69 |
16 | <_st13a_place w:st="on">Wolverhampton | 35 | 36 | 8 | 11 | 17 | 29:52 |
17 | West Ham | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 44:62 |
18 | <_st13a_place w:st="on"><_st13a_placename w:st="on">Hull<_st13a_placetype w:st="on">City | 28 | 36 | 6 | 10 | 20 | 32:73 |
19 | <_st13a_place w:st="on">Burnley | 27 | 36 | 7 | 6 | 23 | 37:78 |
20 | FC Portsmouth | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 31:64 |