Hạnh phúc đến từ sự nhường nhịn, nhưng không phải là sự cam chịu. Muốn có được hạnh phúc, người phụ nữ cần mạnh mẽ đấu tranh và tự giải thoát khỏi những ràng buộc từ chính người chồng của họ.
Được chuyển thể từ truyện dài cùng tên, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của nhà văn Lê Tuyết, Sống gượng của đạo diễn Phạm Nhuệ Giang phản ánh chân thực về vấn nạn bạo hành gia đình mà những người mẹ, người vợ là nạn nhân. Phim là câu chuyện trải dài theo cuộc đời của Ngọc từ khi còn nhỏ, sống cùng cha dượng đến lúc trưởng thành, lập gia đình. Dù hiền lành, giỏi giang, xinh đẹp nhưng cuộc đời Ngọc là những chuỗi những bi kịch không lối thoát mà chính những người đàn ông quanh cô gây nên.
Sống gượng là tiếng nói khẳng định, một gia đình muốn êm ấm thì chính những thành viên trong gia đình đó phải yêu thương, tôn trọng nhau, vai trò của người phụ nữ cần được coi trọng. Và nếu chẳng may là nạn nhân của bạo hành, thay vì cam chịu, phụ nữ hãy dũng cảm đứng lên vì ai cũng có quyền được sống và sống hạnh phúc.
Phim dài 30 tập, với sự tham gia của các diễn viên Lê Chi Na, Quang Sự, Quáng Thái, Thúy Hà, Ngọc Tản… đang lên sóng lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên HTV9.