Tự thưởng một mình

THANH MINH| 03/06/2017 06:48

Tôi không được phép uống rượu nhưng phải khui chai rượu vang bạn tặng. "Một mình - một chai", để tự thưởng những ngày đầu xây dựng nên công ty đồ gỗ của một hội nghề nghiệp.

Tự thưởng một mình

Lâu rồi tôi không uống rượu, nhất là sau một cơn bạo bệnh. Thế rồi tôi nhận được một chai rượu vang từ chị K.O của Công ty Sản xuất đồ gỗ N. - thành viên của một hội chế biến đồ gỗ, với lời nhắn "Mỗi lần nhận cổ tức, nhớ bạn". Năm nay được 45%. Cám ơn nghe!".

Đọc E-paper

Trở lại một chuyện từ năm 2005, khi hội đồ gỗ có ý định thành lập công ty tổ chức sự kiện, trong đó chủ yếu tổ chức hội chợ đồ gỗ xuất khẩu. Dự án thì có nhưng triển khai thì... để đó. Đến năm 2006, tuy thường trực hội không phân công nhưng tôi nhận thấy phải tiến hành ngay vì đây là cơ hội để giúp doanh nghiệp hội viên tiếp cận với khách hàng nước ngoài thông qua hội chợ hàng xuất khẩu. Tôi đề nghị vị chủ tịch hội ủy quyền cho tôi triển khai thành lập công ty cổ phần với cổ đông là hội viên của hội.

Hội chế biến gỗ có nhiều công ty lớn, đồng thời có khá nhiều doanh nghiệp nhỏ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ nên tôi đề nghị mỗi cổ đông đóng không quá 200 triệu đồng để có nhiều doanh nghiệp tham gia, trong đó có Công ty Đồ gỗ N. Công ty của hội nhanh chóng được hình thành. Tôi tìm người có kinh nghiệm để xúc tiến tổ chức hội chợ ngay năm đầu tiên công ty được thành lập.

>>Doanh nhân và tuổi trẻ

Kết quả kinh doanh của công ty đồ gỗ của hội khá tốt, ai cũng vui. Mọi người coi đây là niềm tự hào của hội. Cũng từ việc lãi cao, không ít người muốn sở hữu công ty của hội bằng cách mua thêm cổ phần, thâu tóm các cổ đông khác. Tuy có thỏa thuận trong nội bộ không ai được bán cổ phần và mỗi cổ đông chỉ đóng 200 triệu đồng, nhưng trong thực tế "đồng tiền đi liền với khúc ruột", với lại tuy chưa lên sàn chứng khoán nhưng cổ phần của công ty được định giá 2 chấm, 3 chấm..., quá hấp dẫn đối với những công ty cổ phần có hiệu quả cao như công ty đồ gỗ của hội, nên nhiều doanh nghiệp nhỏ muốn kiếm lời đã "nhượng lại" cho các "đại gia" trong ngành gỗ. Thế là "hợp tác xã" ban đầu của chúng tôi đổ vỡ trước thị trường chứng khoán. Tôi cũng đành "thuận theo ý trời", bán cổ phần lại và thôi tham gia ban chấp hành hội.

Từ đó không ai biết, không ai còn nhớ người sáng lập công ty đồ gỗ của hội, người hình thành bộ máy ban đầu kinh doanh có hiệu quả. Duy có một người gửi lời nhắn đến tôi: "Mỗi lần nhận cổ tức, nhớ bạn. Năm nay được 45%. Cám ơn nghe!".

Tôi không được phép uống rượu nhưng phải khui chai rượu vang bạn tặng. "Một mình - một chai", để tự thưởng những ngày đầu xây dựng nên công ty đồ gỗ của một hội nghề nghiệp.

1, 2, 3 dzô... với cái chai!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tự thưởng một mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO