Rủ mẹ đi siêu thị

ĐINH LÊ VŨ| 02/10/2009 00:13

Lâu lắm rồi, con trai mới về nhà... Và cũng lâu lắm rồi, con trai mới rủ mẹ đi siêu thị...

Rủ mẹ đi siêu thị

Lâu lắm rồi, con trai mới về nhà. Lâu lắm rồi, con trai mới có dịp ăn chung với mẹ một bữa cơm, mè nheo mẹ nấu cho món canh hến rau muống, món ăn mà con trai thích. Và cũng lâu lắm rồi, con trai mới rủ mẹ đi siêu thị...

Trước đây, đã mấy lần, con trai cũng có rủ mẹ đi siêu thị. Nhưng đó là hồi mẹ còn sống cùng con. Lần này, mẹ về hẳn quê nhà. Chưa bao giờ con trai chở mẹ từ Hội An ra Đà Nẵng đi siêu thị.

Thoạt tiên thì mẹ từ chối: "Mẹ có mua sắm gì đâu". Ý mẹ không muốn đi, sợ con trai tốn tiền. Con trai năn nỉ mẹ: "Thì lâu quá rồi mình chưa đi đâu chơi, con muốn chở mẹ đi chơi".

Năn nỉ vài câu là mẹ xiêu lòng. Trời nắng nhẹ và trong vắt. Con trai chở mẹ đi dọc con đường ven biển, gió mát rười rượi. Dọc đường, hai mẹ con nói chuyện linh tinh. Mẹ vui lắm. Con trai cũng vui. Khi đi, mẹ dự định mua một cái chảo không dính thay cho cái chảo cũ đã bắt đầu dính, một ít sữa canxi chống loãng xương và một ít đồ linh tinh...

Hai mẹ con đẩy xe qua gian hàng đồ điện gia dụng. Mẹ có vẻ thích cái máy ép trái cây đang bán khuyến mãi. Con trai hối mẹ: "Mẹ mua đi". Mẹ ngắm qua ngắm lại cái máy ép trái cây, tần ngần: "Thôi... mẹ cũng không cần lắm". Con trai biết mẹ sợ tốn tiền. Mẹ không biết rằng, cái máy ép trái cây này chỉ bằng một bữa nhậu của con!

Đi qua gian hàng xà phòng, kem đánh răng, mẹ nhìn giá, so sánh rồi lắc đầu: "Bằng giá ở chợ, chở về mất công lắm". Qua gian hàng thực phẩm, mẹ nhìn mấy thùng dầu ăn, lẩm nhẩm so giá, rồi lại quay đi. Đến gian hàng đồ ăn, mẹ săm soi chọn lựa toàn những món con trai thích. Con trai cay cay ở mắt: "Sáng mai con đi rồi, đến đầu tháng sau mới về lại". Mẹ ừ hỉ, rồi bỏ lại. Con trai muốn ôm chầm lấy mẹ ngay lúc đó, thương mẹ vô cùng.

Khi tính tiền, mẹ nhìn màn hình máy tính nhảy số, xuýt xoa: "Hay là bỏ bớt lại?" . Con trai ôm vai mẹ: "Con có tiền mà mẹ". Mẹ vẫn xuýt xoa: "Nhiều quá!".

Ở siêu thị ra thì trời đổ mưa, cơn mưa giông mùa hè. Chờ hoài không tạnh mưa, con trai đành chở mẹ về nhà. Dọc đường về, hơi đất bốc lên riết róng, con trai lo mẹ đổ bệnh. Mẹ mà đổ bệnh là hỏng cả một buổi chiều tuyệt vời của hai mẹ con. Mưa rỉ rả rơi suốt chặng đường về. Về đến nhà thì trời sập tối. Con trai lo lắng nhìn mẹ, may quá, mẹ cười: "Mẹ chỉ bị ướt sơ sơ!". Con trai ước gì được ở bên mẹ suốt đời, để thỉnh thoảng còn được ăn canh hến rau muống mẹ nấu, còn được rủ mẹ đi siêu thị, và nhìn thấy mẹ cười...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Rủ mẹ đi siêu thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO