Dễ dàng tìm thấy chất ngọc quý của Thành phố mang tên Bác
Sáng ngày 28/3, Báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết "Thành phố của tôi".
Bắt đầu từ tháng 10/2023, cuộc thi đã là dịp để tôn vinh những thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa, các công trình thay đổi diện mạo thành phố, những di sản văn hóa - lịch sử quý giá và đặc biệt là những con người bình dị mà hào sảng. Cuộc thi không chỉ khơi gợi tình cảm và niềm tự hào, mà còn thúc đẩy khát khao đóng góp vào sự phát triển của Sài Gòn - TP.HCM.
Sau 1,5 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài viết của các tác giả trong và ngoài nước gửi về tham gia.
Khắc họa hình ảnh đất - người
Qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng từ hơn 1.000 tác phẩm gửi về, Ban tổ chức đã chọn ra 15 tác phẩm xuất sắc để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Vì chất lượng các bài dự thi đều vượt trội, Ban tổ chức quyết định không trao giải Đặc biệt như dự kiến ban đầu.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 14 giải thưởng tháng cho những tác phẩm xuất sắc nhất.
.jpg)
Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, bà Lý Việt Trung - Tổng Biên tập Báo Phụ Nữ TP.HCM, khẳng định, mỗi bài viết đều góp phần tái hiện hình ảnh một Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM bao dung, nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Nhìn lại chặng đường 50 năm sau Đại thắng mùa Xuân 1975, từ một thành phố còn nhiều khó khăn chồng chất, nhưng đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành động lực phát triển quan trọng của đất nước. Với tinh thần đoàn kết bền bỉ, thành phố tiếp tục sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng theo bà Trung, mỗi bài viết mang một góc nhìn và câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một tình yêu, niềm tự hào và khát vọng đóng góp cho Thành phố. Nhiều bài viết đã gây xúc động mạnh, khắc họa chân thực hình ảnh những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái, từ các bác sĩ, công nhân, nghệ nhân đến những tấm lòng thiện nguyện lặng lẽ cống hiến vì cộng đồng giữa lòng Thành phố.
.jpg)
Bà Trung chia sẻ, tình yêu thương dành cho Thành phố trong từng bài viết gửi về đã khiến bà xúc động và trăn trở. Đặc biệt, thông điệp "Sài Gòn không phải là nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi tôi chọn để yêu thương" như thể hiện tinh thần chung của cuộc thi, thôi thúc bà cùng tập thể Báo Phụ Nữ TP.HCM tiếp tục có những hành động ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố trong thời gian tới.
“Không chỉ các tác phẩm đoạt giải, nhiều bài viết khác dù không được vinh danh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, chạm đến trái tim người đọc và ban giám khảo”, bà Trung khẳng định.
Chất ngọc phương Nam hội tụ
Tại lễ tổng kết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê, đánh giá cao cuộc thi và khẳng định, cuộc thi đã góp phần khắc họa sinh động vùng đất Sài Gòn - TP.HCM. Những tác phẩm dự thi không chỉ tái hiện vẻ đẹp đa dạng của Thành phố mà còn làm phong phú thêm những sắc màu đầy sức sống, góp phần tôn vinh và làm rạng rỡ hơn viên ngọc phương Nam.
Theo ông Khuê, dù có ánh nhìn khác nhau, các tác giả đều gửi gắm vào tác phẩm những cảm xúc chân thành và hạnh phúc khi chọn TP.HCM làm quê hương thứ hai, dù là cư dân gốc, người nhập cư hay du khách. Đặc biệt, những công dân sinh ra và lớn lên tại thành phố đã chứng kiến sự đổi thay kỳ diệu từ sau năm 1975 đến nay, thể hiện niềm tự hào và gắn bó sâu sắc với Thành phố anh hùng.
Cũng theo ông Khuê, đây là một hoạt động ý nghĩa, Báo Phụ Nữ TP.HCM cần tiếp tục duy trì để đưa hình ảnh TP.HCM ngày càng rạng rỡ, xứng đáng là niềm tự hào của người dân thành phố. Tinh thần phương Nam sẽ tiếp tục được bảo vệ, gìn giữ và phát triển, thể hiện rõ bản sắc con người Việt Nam anh hùng, luôn hướng về tương lai để xây dựng đất nước giàu đẹp, là đối tác tin cậy, là hữu hảo với các nước trên thế giới.
Anh Ray KusChert, một người bạn đến từ Úc, bất ngờ khi Ban tổ chức công bố bài viết “Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn” đoạt giải Nhất cuộc thi. Chia sẻ cảm xúc với phóng viên, anh bày tỏ sự xúc động khi những dòng suy nghĩ yêu thương của mình được Ban tổ chức đặc biệt quan tâm.
“Chỉ có tình yêu từ trái tim mới chạm đến trái tim! Tôi xem thành phố của bạn là quê hương thứ hai của mình, bởi ngoài những gì TP.HCM đã dành cho tôi, nơi đây còn có vợ tôi - một người Việt Nam xinh đẹp! 13 năm là hành trình để tôi hiểu và yêu hơn TP.HCM và tôi sẽ kể cho bạn bè mình nghe về điều tuyệt vời này", anh Ray KusChert bộc bạch.
Anh Ray KusChert cũng chia sẻ thêm, lần đầu tiên đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh cảm thấy bức bối vì thời tiết nóng bức. Nhưng mọi cảm giác ấy nhanh chóng tan biến khi anh bắt gặp nụ cười thân thiện của một người phụ nữ trong tà áo dài và chiếc nón lá. Sau 13 năm sống và làm việc tại Việt Nam, dù đã đi qua nhiều vùng miền với những nền văn hóa và phong cảnh khác nhau, nhưng nơi khiến anh ấn tượng nhất vẫn là TP.HCM.

Là một nhà báo, một người dành tình yêu của mình cho TP.HCM, ông Huỳnh Trương Phát, quê Quảng Nam cũng vở hòa càm xúc khi đến tham dự buổi lễ trao giải! Ông Phát cho biết, bài viết “Như một lời tri ân”, là sự tri ơn và sự ghi nhận kịp thời đối với những đóng góp của nhân vật. Và ông cũng gửi lời cảm ơn đến những người bạn TP.HCM đã đồng hành cùng ông để có bài viết này gửi đến bạn đọc!
Cũng trong buổi lễ tổng kết, anh Nguyễn Đước, tác giả bài viết “Những tờ báo thơm mùi mực ở hẻm chợ Ông Hoàng”, bày tỏ niềm vui khi được giải. “Giải thưởng là sự ghi nhận theo thứ tự trong một cuộc thi, nhưng tình cảm của mọi người dành cho Thành phố thì không có hạng. Tôi là người Quảng Ngãi, đến sinh sống và làm việc tại TP.HCM từ năm 1997 và sự thay đổi tích cực của Thành phố khiến tôi không thể tưởng tượng được. Tôi cảm nhận rõ rệt tình người và sự bao dung của người dân TP.HCM dành cho những ai chọn nơi này làm quê hương thứ hai. Không có mĩ từ nào có thể diễn tả hết...!”, anh Đước chia sẻ.
"... Chúng tôi rưng rưng nước mắt khi đọc những bài viết về bình nước mát, hộp cơm 0 đồng trên hè phố.... - sự sẻ chia giản dị mà cao đẹp của người TP.HCM. Cũng có những trang viết về cụ già sẵn sàng hiến đất mở đường, về những bác sĩ, kỹ sư, công nhân... lặng lẽ cống hiến, vẽ nên bức chân dung sống động về một thành phố năng động, vội vã, mà ấm áp tình người", bà Trung xúc động nói.