![]() |
Bây giờ khi yêu nhau, người ta sung sướng lắm. Ngày đi chơi, đêm về vẫn còn gặp nhau trên mạng, tiếp tục "chat" cho đến lúc mi mắt trĩu nặng và đi vào giấc mơ hồng.
Đọc E-paper
Đôi người bận rộn khi yêu cảm thấy hơi mệt mỏi vì bị công nghệ hiện đại cầm tù trên mạng. Một anh quản lý đang ngồi họp với sếp, anh nghe điện thoại, rồi miễn cưỡng quay cái màn hình ra phía những người đang ngồi họp, sếp nổi giận, biết ngay anh đang cho bà vợ có "máu Hoạn Thư" được "mục sở thị" anh đang họp với sếp thật, chứ không phải đang ở chỗ "mờ ám" nào!
Nhớ ngày xưa, chỉ cần hỏi thế nào là tình yêu, thế nào là hạnh phúc, ông bà giản đơn lắm, đưa ra cái triết lý ngàn đời làm mẫu số chung cho tất cả: một túp lều tranh, hai quả tim vàng. Vậy mà hôm qua, nói chuyện với cô gái đẹp hàng xóm, ngắm cái dáng cô ấy ngồi uống cà phê một mình trên ban công, trông rất đẹp, nhưng hơi thắc mắc, đẹp thế mà anh chàng người yêu đôi ba ngày mới thấy ghé, đôi tuần mới thấy hai người đi chơi đâu đó một, hai ngày. Vậy nhưng cô gái đẹp vẫn tươi tỉnh, nhã nhặn, vẫn nói cười lịch sự, tự tin.
Thế rồi được cô mời qua ban công nhà uống cà phê, mới nghe cô lý luận về cuộc sống, mới hay triết lý "một túp lều tranh và hai quả tim vàng" nay đã khác.
Cô có hai người thương yêu, tìm hiểu. Mối tình nào cũng làm cô thổn thức. Một anh luôn ở bên cạnh, chăm sóc cô, cuộc sống cũng vui vẻ. Chàng trai lấy chính bản thân, thời gian làm thước đo tình yêu. Cô suy nghĩ và từ chối cái tương lai "lều tranh và tim vàng" vì anh luôn ở bên em thì anh sẽ không làm gì, không có gì đảm bảo cho cuộc sống của em cả.
Anh thứ hai đi làm ăn biền biệt, phấn đấu cho sự nghiệp. Anh đem sự thành đạt về cho người yêu, bù đắp cái trống trải, cô đơn. Và cô chọn cuộc sống đó, người con trai thành đạt đó, với một lý luận cũng giản dị: trời không cho ai tất cả, hãy biết chọn đúng người mình mong muốn. Cô gái đẹp không chọn lều tranh và tim vàng, cô chấp nhận tháng ngày xa cách với cuộc sống vật chất đủ đầy.
Nói thực lòng, tôi khen cô ấy lắm, vì cô biết rõ mình thuộc tuýp người nào, biết rõ mình muốn gì. Tôi thấy điều đó khi nhìn cặp vợ chồng già về hưu cũng là hàng xóm. May mắn người chồng kinh doanh thành đạt, họ rất giàu, ngoài ngôi nhà lớn đang ở, họ còn có nhiều khách sạn cho thuê. Điều đáng ngạc nhiên là họ ở trong ngôi nhà đẹp thật, nhưng lại giữ lối sống giản dị. Buổi sáng, ông tập thể dục xong, ra kéo cái ghế ở quán cà phê vỉa hè trước nhà, bữa sáng cũng ở đó với mấy người hàng xóm nghèo. Bà vợ già chỉ chờ có con cháu kéo về là mở cái cửa hông nhà ra ngồi quạt chả làm bún.
Lũ trẻ con nhà giàu chạy quanh quạt khói, la hét um xùm, vui vẻ. Họ gạt bớt những ưu phiền cũng rất lớn của người giàu để sống giản dị một ngày, có sao đâu.
Đời sống có nhiều đáp số. Nên bây giờ người trẻ đã thấy có thể sẽ cười trên xe đạp, hoặc khóc trên Mercedes, nhưng cái nào cũng có thể là đáp số, chỉ cần chọn đúng đáp số cho chính mình, riêng tình yêu thì đừng nghe triết lý.
>Giá trị của người trẻ
>5 cách đơn giản để hạnh phúc