![]() |
Có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng với lối chơi không tốt sau đó, Bình Dương để Sông Lam Nghệ An ngược dòng đại thắng 4-1 ở trận đấu sớm vòng 8 Eximbank V-League chiều thứ bảy trên sân Gò Đậu.
![]() |
SLNA mừng chiến thắng. Ảnh: An Nhơn. |
Kết thúc trận đấu, HLV Hữu Thắng cùng các học trò đã chạy về số đông khán giả nhà ở khán đài ăn mừng như trận thắng trước Bình Dương giúp họ đoạt chức vô địch. 3 điểm giành được trước Bình Dương, Sông Lam Nghệ An có 16 điểm và đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, sau Đồng Tháp – đội cũng có trận thắng đậm Hà Nội T&T 3-1 trên sân Cao Lãnh chiều nay.
Trong khi đó, các cầu thủ Bình Dương nằm dài trên sân. HLV Ricardo ngồi trầm ngâm trên băng ghế chỉ đạo. Một số đông khán giả ở khán đài A đã la ó, phản đối lối chơi tẻ nhạt, mất lửa của đội nhà, buộc ban tổ chức sân phải tắt đèn sớm.
“Tôi bất ngờ với kết quả hôm nay. Trước trận đấu tôi không nghĩ các học trò mình dễ dàng ghi bốn bàn thắng vào lưới Bình Dương. Tưởng rằng khó khăn cho chúng tôi khi chủ nhà có bàn thắng sớm. Nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần tập thể và quyết tâm cao để lật ngược tỷ số và có chiến thắng xứng đáng”, HLV Hữu Thắng phát biểu.
Theo đánh giá của HLV Hữu Thắng, Bình Dương đã có trận đấu rất tệ, nhất là hàng thủ. “Bình Dương có hàng công mạnh nhưng tuyến phòng ngự thì không tốt. Tôi đã nghiên cứu kỹ để cho các ngoại binh của mình thể hiện sức mạnh đánh vào điểm yếu ở phòng ngự chủ nhà”.
![]() |
Hàng thủ Bình Dương lỏng lẻo để tiền đạo đội khách dễ dàng hoạt động. |
Bất lợi cho Bình Dương trong cuộc tiếp đón SLNA chiều thứ bảy là một số cầu thủ trụ như Lee Nguyễn, Quang Thanh bị chấn thương không thể ra sân. Trung vệ Chí Công vừa bị nhóm giang hộ rượt chém với chấn thương chưa hoàn toàn bình phục phải trở lại sân. Tưởng rằng thiếu vắng này không ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của Bình Dương khi ngay phút thứ 10 họ đã có bàn mở tỷ số 1-0.
Từ đường chuyền bên cánh trái, Philani trong tư thế thoải mái đã đánh đầu lái bóng về góc xa, trước sự bất lực của thủ môn SLNA. Tuy nhiên từ thời điểm này, SLNA đã vùng lên mạnh mẽ, bẻ gãy tuyến giữa của chủ nhà. Những đợt công phá làm hàng thủ chủ nhà lung lay. Phút 30, từ tình huống lộn xộn ở khu cấm địa, Fagan đã đánh bại thủ môn Thế Anh, san hòa 1-1.
Sau giờ nghỉ, SLNA vẫn là đội làm chủ hoàn toàn lối chơi. Các cầu thủ Bình Dương như những người mới tập banh. Họ liên tục chuyền sai địa chỉ, vấp ngã khi có bóng trong chân. Phút 49, sự lỏng lẻo của hàng thủ Bình Dương đã tạo điều kiện để Derron đánh bại thủ môn Thế Anh ở cử ly gần, nâng tỷ số 2-1.
Bất chấp tiếng gào thét thục giục dân cao tìm bàn gỡ của HLV Ricardo bên ngoài, các cầu thủ Bình Dương trong sân tiếp tục thi đấu rời rạc. Họ không thể lên bóng để uy hiếp khung thành đội khách. Trong khi đó các đợt lên bóng của SLNA đều là những cơ hội nguy hiểm. Phút 80, trung vệ Chí Công để mất bóng trong vòng cấm địa vào chân Fagan. Tiền đạo mang áo số 45 đã chớp nhanh cơ hội đánh bại Thế Anh, gia tăng cách biệt 3-1. Trận thảm bại 1-4 của Bình Dương được ấn định ở phút 90 khi Derron hoàn tất cú đúp trong trận đấu.