“Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam”

Quảng Yên| 18/09/2021 00:00

Không ngờ câu ca của Trịnh Công Sơn hát thời chiến tranh giữ nước bây giờ sống dậy trong “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19.

“Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam”

Không thể kể hết các cuộc cứu trợ dưới nhiều hình thức mà cả nước dành cho TP.HCM, vừa có tổ chức vừa tự phát. Hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm chở trên những chuyến xe chăng biển đỏ, trên những chuyến tàu thủy đường sông được đưa xuống từng hẻm phố để giúp bà con nghèo đỡ bữa khi phải giãn cách xã hội, không thể đi làm.

Sáng kiến cây ATM gạo giúp đỡ người nghèo, nay thêm ATM oxy cấp cứu người bệnh. Hàng nghìn y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên y khoa ở phía Bắc xung phong tiếp sức chống đại dịch cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam. 

Cũng thật bất ngờ, xưa nay TP.HCM luôn có mặt để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị thiên tai nặng nề, bây giờ bà con vùng quê gom rau củ quả, đậu phộng, cá khô gửi vào với lời cầu chúc thương yêu tận đáy lòng. Ai mà ngờ Sài Gòn - thành phố nghĩa tình mà khi phải áp dụng dài ngày mấy đợt giãn cách là hàng nghìn người lao động phải rời về quê, đi bộ, đi xe máy cả nghìn cây số, tùm đúm bồng bế nhau, gian nan, nguy hiểm.

Lúc này càng cảm nhận được còn nhiều vấn đề trong quá trình phát triển đô thị. TP.HCM tiến lên hiện đại nhưng vẫn có quá nhiều người nhập cư sống bằng “nền kinh tế vỉa hè”, tìm việc làm tạm bợ. Khi vỉa hè đóng, khi người bán vé số, chạy xe ôm phải ngưng là không thể sống nổi, phải bỏ về quê bằng mọi cách.

Thành phố cũng đã có thêm kinh nghiệm, tổ chức cứu trợ, vận động chủ trọ miễn, giảm tiền nhà, không được thì chính quyền hỗ trợ, giảm tiền điện nước, tổ chức đăng ký với các tỉnh phối hợp đưa bà con về để đảm bảo sức khỏe, đảm bảo chống dịch.

Không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, Sài Gòn - TP.HCM cũng là nơi đi đầu sáng tạo các phong trào đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ bệnh nhân nghèo, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng... và luôn có mặt trong những vùng bị thiên tai. Không thể ngờ đại dịch Covid-19 làm cả thế giới chao đảo, làm cho Sài Gòn gặp thử thách mới.

Sáng kiến làm bản đồ SOS cứu trợ miền Trung - trang SOS map.net do Phạm Kim Vi - CEO một công ty sáng tạo ra, nay đảo lại thành bản đồ cứu trợ người nghèo trong đại dịch ở TP.HCM, ở Bình Dương.

Cả nhân loại đang gồng mình chống đại dịch và đã tìm ra nhiều cách khác nhau. Từ nước hùng mạnh cho tới các nước nghèo, tất cả rồi sẽ phải là một liên minh quốc tế chống đại dịch. Cách đi khác nhau, trải nghiệm rồi sửa đổi, từ cách tìm ra vaccine để “sống chung với SARS-CoV-2”, đến cách quyết liệt “Zero Covid” điển hình như New Zealand - có một ca nhiễm đóng cửa quốc gia ba ngày. Thế giới phải trở thành một sức mạnh mới mong thoát khỏi khủng hoảng.

Sài Gòn cùng cả nước chống dịch can đảm và thận trọng, rút kinh nghiệm nhanh từ thực tiễn để giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm tử vong. Sài Gòn đang sống trong “tinh thần chiến sĩ” như ngày xưa chiến đấu vì sự sống còn của đất nước. Sài Gòn đang sống trong tình nghĩa “nối liền một vòng Việt Nam”. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO