Con trai của mẹ,
Mấy hôm nay mẹ biết con hoang mang lắm vì nghe bố dọa là sẽ phạt con, không cho con đi chơi hè ở Long Hải cùng với đại gia đình nhà nội, do năm nay con học tập xuống dốc, cuối năm xếp hạng gần cuối lớp. Đã vậy sang năm con lên lớp chín, là lớp cuối cấp II, chuẩn bị thi lên cấp III mà cứ đà học hành như vậy thì làm sao mà đậu vào lớp 10 trường công được. Bố mẹ đã lo lắng cho con đầy đủ phương tiện học tập, cho con đi học thêm các môn chính yếu, kỳ vọng vào con rất nhiều, vậy mà con làm bố mẹ thất vọng hết sức.
Mẹ biết con là đứa trẻ thông minh, ham học hỏi nhưng phải cái tội một khi đã ham chơi thì quên hết mọi thứ, kể cả việc học. Mẹ cũng biết con đang ở vào lứa tuổi tâm sinh lý không ổn định nên rất dễ tự ái, dễ nổi loạn, không dễ dàng nhìn nhận lỗi lầm của mình dù biết mình sai rõ ràng. Thêm vào đó mẹ biết tính con rất tình cảm, ưa nói ngọt mà bố con lại nóng tính, không kềm chế được nên hôm cuối tuần họp mặt đông đủ ở nhà nội, trước mặt mọi người trong gia đình, bố đã la mắng, con làm con mất mặt, xấu hổ với mọi người.
Thế là con đã phản ứng, cãi lại bố làm bố hạ lệnh “cắm trại” 100% đối với con, không được đi Long Hải mà cũng không được đi chơi bất cứ nơi nào trong thành phố vào mấy tháng hè; chỉ ở nhà lo ôn tập bài vở và đi học trước chương trình lớp 9 để sang năm may ra mới thi đậu vào lớp 10 trường công.
Con trai của mẹ,
Mẹ biết trong năm học vừa qua con đã cố gắng rất nhiều, bằng chứng là có mấy tháng con được xếp vào top 10 của lớp. Những tháng đó con hồ hởi đưa sổ liên lạc khoe bố, nhưng bố con thật không công bằng, chẳng khen thưởng, động viên con lời nào mà chỉ ậm ừ, ký sổ liên lạc rồi thôi.
Ngược lại, tháng nào mà con sụt hạng là bố lại làm ầm ĩ lên, la mắng con đủ thứ mà không tìm hiểu nguyên nhân làm con càng bất mãn, chỉ muốn buông xuôi.
Con trai khí khái của mẹ,
Con thường nói với mẹ là con thích xem chương trình “Vượt lên chính mình” trên kênh HTV7 và rất thích câu chú Quyền Linh nói để động viên nhân vật chính: “Bạn chỉ thất bại khi bạn từ bỏ mọi cố gắng”. Vậy thì, con trai của mẹ hãy lấy câu nói đó làm kim chỉ nam để hăng hái bước vào năm học mới với tinh thần quyết thắng con nhé. Mẹ yêu con.