Gỗ lậu lao chết người ở Xiêng My

PHAN PHAN| 16/12/2011 02:41

Đang lúc kéo gỗ từ rừng ra, do bất cẩn nên khi gỗ lao xuống và làm chết tại chỗ. Điều đáng nói, khu vực này lại thuộc địa bàn xã Xiêng My - nơi gỗ lậu được cán bộ kiểm lâm thuê người bốc khi trên đường vận chuyển đã xảy ra tai nạn làm chết 10 người vừa qua.

Gỗ lậu lao chết người ở Xiêng My

Đang lúc kéo gỗ từ rừng ra, do bất cẩn nên khi gỗ lao xuống và làm chết tại chỗ. Điều đáng nói, khu vực này lại thuộc địa bàn xã Xiêng My - nơi gỗ lậu được cán bộ kiểm lâm thuê người bốc khi trên đường vận chuyển đã xảy ra tai nạn làm chết 10 người vừa qua.

Thông tin trên được lãnh đạo xã Xiêng My, huyện Tương Dương xác nhận là đúng. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 15/12/2011 tại bản Cha Hìa, xã Xiêng My. Vào buổi sáng hôm đó, anh Quang Văn Dậu (SN 1981, trú bản Cha Hìa, Xiêng My) đi khai thác gỗ thì bất ngờ bị gỗ lao và chết tại chỗ.

Ngay sau đó, những người đi cùng đã đưa thi thể anh về gia đình anh táng theo phong tục.

Ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện tương Dương cho PV biết: “Thông tin trên là chính xác, đó là trường hợp anh Quang Văn Dậu ở bản Cha Hìa. Vào sáng hôm qua, anh Dậu đi rừng lấy gỗ về làm nhà bếp. Do bất cẩn nên bị gỗ đè chết tại chỗ”.

Còn theo một số người dân Xiêng My, mặc dầu vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 7/12 làm 10 người chết, nhưng những người dân ở Xiêng My vẫn lén lút vào rừng khai thác gỗ lậu.

“Sau khi sự việc xảy ra (vụ tai nạn thảm khốc xảy ra hôm 7/12 - PV) UBND huyện đã chỉ đạo Công an, Kiểm lâm vào tận Xiêng My và tiến hành thu giữ 10m3 gỗ của gia đình ông Bình. Còn sau vụ việc này, UBND huyện chỉ đạo cơ quan điều tra, kiểm lâm truy quét và sẽ tịch thu toàn bộ gỗ trong các nhà dân để tránh gỗ lậu thất thoát”, ông Nguyễn Hồ Cảnh cho biết thêm.

Như vậy, sau vụ tai nạn thảm khốc nói trên nhưng tình trạng rừng ở khu vực vùng đệm Pù Huống vẫn bị triệt hạ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gỗ lậu lao chết người ở Xiêng My
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO