Thủ lĩnh áo đỏ Thái đầu hàng

Tổng hợp| 19/05/2010 09:46

7 người đứng đầu của phe áo đỏ Thái Lan đầu hàng chính phủ sau khi quân đội tấn công vào khu vực mà họ chiếm giữ tại trung tâm Bangkok.

Thủ lĩnh áo đỏ Thái đầu hàng

7 thủ lĩnh biểu tình “áo đỏ” Thái Lan đã đầu hàng giới chức trách sau khi quân đội với xe bọc thép tiến vào khu vực họ chiếm giữ trong suốt 2 tháng qua. Quân đội tuyên bố hoàn thành chiến dịch tại quận thương mại của Bangkok, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Các binh sỹ Thái Lan cùng xe bọc thép hôm nay đã tiến vào khu vực cắm trại của những người biểu tình phản đối chính phủ ở trung tâm Bangkok, húc đổ “thành lũy” bằng tre, săm lốp do “áo đỏ” dựng lên. Được biết, ít nhất 2 người biểu tình đã thiệt mạng. 

Khi những cuộc đụng độ trên đường phố Bangkok bước sang ngày thứ 6, quân đội Thái Lan đã quyết định tiến vào phá vỡ thành lũy của “áo đỏ” ở quận mua sắm Rajprasong. Đọ súng đã nổ ra từ sáng sớm; “áo đỏ” tiếp tục đốt lốp xe, chặn nhiều tuyến đường.

Cuộc triển khai tiến vào thành lũy của "áo đỏ" sẽ được thực hiện suốt ngày hôm 19/5

1g50: Nuttawut cố gắng trấn an người biểu tình theo ông vào trụ sở cảnh sát. Ông thuyết phục họ về nhà và xe đã được chuẩn bị cho họ ở sân vận động quốc gia Supachalasai

1g45: Các thủ lĩnh “áo đỏ” khác không đầu hàng gồm: Dr weng Tohjirakarn, Arisamun Pongruengrong, Somporn Attawong và Darunee Kritbunyalai. 

1g45: Các lãnh đạo khác: Nuttawut Saikua, Kwanchai Praipana, Wiputalaeng Wattanapumthai và Nisit Sintupai cũng được đưa tới trụ sở cảnh sát. 

1g40: Jatuporn Prompan được đưa tới trụ sở cảnh sát sau khi tuyên bố chấm dứt biểu tình ở Rajprasong. 

1g30: Lãnh đạo “áo đỏ” Jatuporn Prompan và Nattawut Prompan tuyên bố chấm dứt biểu tình ở khu biểu tình Rajprasong. 

1g10: Wittaya Buranasiri, một thủ lĩnh đảng đối lập, cho biết ông đang ở siêu thị Maboonkrong, đợi cảnh sát và quân đội trước khi đến khu vực biểu tình Rajprasong.

12g20: Lãnh đạo “áo đỏ” Jatuporn Prompan được cho là muốn đầu hàng. Thượng nghị sỹ Lertrat Rattanawanit cho hay Jatupron sẽ đầu hàng cảnh sát vào 1h chiều. Các lãnh đạo khác muốn thượng nghĩ sỹ này chứng kiến cuộc đầu hàng và đảm bảo cho sự an toàn của họ. 

12g10: Phóng viên tờ Nation của Thái Lan cho hay anh đang cùng với quân đội ở trong công viên Lumpini. Anh thấy 2 thi thể của người biểu tình “áo đỏ”. Một người có một quả lựu đạn trong túi. Trong một lều trại tại công viên được cho là khu nghỉ của các thầy tu, anh thấy vỏ đạn và 500 viên đạn trong một chiếc hộp. 

12g: Một phóng viên Italia bị giết. Tên của phóng viên này vẫn chưa biết. Ông bị bắn vào bung và chết trước khi tới được bệnh viện. 

11g55: Panithan cho biết Arisamun Pongruengrong đã trốn khỏi khu vực biều tình. Ông cũng kêu gọi công chúng giúp đỡ tìm ra ông này. 

11g45: Các lãnh đạo “áo đỏ” Nuttawut Sakua, Jatupron Prompan và Kwanchai Praipana vẫn thấy ở khu vực biểu tình Rajprasong, trong khi không thấy 2 thủ lĩnh Dr weng Tohjirakarn và Charan Ditapichai. 

11g40: Quân đội giành lại công viên Lumpini từ người biểu tình, phó phát ngôn viên chính phủ Panithan cho biết trong một chương trình truyền hình. Ông kêu gọi người biểu tình “áo đỏ” rời địa điểm biểu tình Rajprasong. Xe cộ đã chuẩn bị sẵn tại sân vận động quốc gia Supachalasai để đưa họ về nhà. 

11g35: Thủ lĩnh “Áo đỏ” kêu gọi những người biểu tình đang lánh nạn tại Đền Pathumwanaram rời đi và tái gia nhập đoàn biểu tình ở khu vực biểu tình Rajprasong. 

10g58: Arisamun Pongruengrong, một thủ lĩnh “áo đỏ”, được biết đã trốn khỏi khu vực biểu tình Rajprasong. Cảnh sát kêu gọi công chúng giúp họ tìm kiếm người này hoặc cảnh báo cho cảnh sát nếu nhìn thấy ông Arisamun. 

10g30: Quân đội bắt giữ 20 người biểu tình “áo đỏ” trong nỗ lực tái chiếm khu vực Saladaeng 

10g25: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra kêu gọi chính phủ mở lại một cuộc đàm phán với các lãnh đạo “áo đỏ”. Ông cho biết chưa bao giờ liên quan tới những vụ biểu tình. 

10g15: Quân đội chiếm lại Rama IV, Sarasin, Wireless và một số khu vực của Công viên Lumpini

9g30: Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp của chính phủ Thái Lan tuyên bố trong một chương trình truyền hình đặc biệt rằng quân đội và các lực lượng an ninh đang tiến vào nhiều khu vực do “áo đỏ” chiếm giữ. Chiến dịch sẽ kéo dài trong suốt ngày hôm nay.

Theo thông tin mới nhất, những người biểu tình phản đối chính phủ đã đọ súng với các nhóm binh sỹ đang cố gắng phá vỡ thành lũy của “áo đỏ” ở trung tâm thủ đô Bangkok. 

Quân đội đã bắn đạn thật, lựu đạn hơi cay. Khói đen dày đặc bốc lên từ khu vực biểu tình. Được biết, 5 người biểu tình đã bị thương. 

Người phát ngôn chính phủ Panithan Wattanayakorn khuyên mọi người tránh vào các khu vực quân đội đang tiến tới. Ông cũng kêu gọi dân chúng cảnh báo cho cảnh sát trong trường hợp có xảy ra bắn súng và tấn công. Ông kêu gọi dân chúng bình tĩnh và tin tưởng vào chiến dịch quân đội thực hiện. 

8g56 sáng: Những người đi xe máy trên đường Rattanathibet đã hú còi và la hét đối với những người biểu tình “áo đỏ”, khi họ dùng lốp xe chặn đường, gây ách tắc giao thông. 

8g49: Khói vẫn bốc lên từ các tòa nhà của bệnh viện Chulalongkorn. Một bác sỹ của bệnh viện cho biết trên Kênh Nation rằng không có kế hoạch sơ tán bệnh nhân. 

Có khoảng 20 bệnh nhân trong bệnh viện. Bệnh viện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ hôm thứ hai. 

7g50: Đọ súng bắt đầu khi quân đội cố gắng đưa xe bọc thép chở binh sỹ tiến gần tới hàng rào cọc tre của áo đỏ ở giao lộ Saladaeng. 

Quân đội gặp khó khăn khi tiến xe vào, do bị “áo đỏ” bắn. Các tay súng bắn tỉa, được triển khai ở các lối đi trên cao và các nhà ga Sala Daeng BTS, đã nổ súng để bảo vệ các binh sỹ tháo ngòi lựu đạn dọc “thành lũy” của áo đỏ. 

Các phóng viên ở khu vực biểu tình Rajprasong được yêu cầu chuyển tới trụ sở cảnh sát. 

7g45: Giới chức bệnh viện Chulalongkorn chuẩn bị sơ tán bệnh nhân trong tòa nhà gần đường Henry Dunant, sau khi “áo đỏ” đốt lốp xe, khiến khói bay đen kịt bầu trời và tiến gần đến tòa nhà của bệnh viện. 

7g39: Một nhóm “đàn ông trong bộ đồ đen” cố gắng xông vào ga tàu điện ngầm Klong Toey MRT bằng cách đập vỡ cửa kính. Được biết họ đổ xăng vào để phóng hỏa nhà ga. 

7g31: Tại giao lộ Sala Daeng, quân đội được chỉ đạo bắn người biểu tình chỉ khi những người biểu tình bắn họ. Những người biểu tình được thấy đang rút khỏi Rajprasong. 

7g30: Lính cứu hỏa có thể khống chế được đám cháy ở văn phòng chống ma túy ở Samliam Din Daeng. 

7g10: Đạn hơi cay được bắn vào người biểu tình ở giao lộ Sala Daeng. 

7g: Khi quân đội tiến vào để phá vỡ hàng rào ở giao lộ Sala Daeng, lãnh đạo “áo đỏ” Nuttawut Saikua kêu gọi người biểu tình ở Rajprasong bình tĩnh và chuẩn bị giải tán. Những người biểu tình được phân phát vải để tránh đạn hơi cay. 

Lãnh đạo áo đỏ Dr weng Tohjirakarn được thấy mặc áo chống đạn. 

Từ 6g-7g: Áo đỏ dùng lốp xe để dựng thành lũy, chặn đường Rattanathibet ở tỉnh Nonthaburi, khiến tình trạng tắc đường thêm tồi tệ. Cảnh sát không thể thuyết phục được họ hủy việc chặn đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ lĩnh áo đỏ Thái đầu hàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO