"Thành phố bạch tuộc" ở Sydney

PHƯƠNG MIÊN (theo The Guardian)| 28/09/2017 07:04

Gần vịnh Jervis, phía nam Sydney nổi lên một "thành phố nhân tạo" nhưng không phải do con người tạo ra mà từ các chú bạch tuộc.

Gần vịnh Jervis, phía Nam Sydney nổi lên một "thành phố nhân tạo" nhưng không phải do con người tạo ra mà từ các chú bạch tuộc.  

Đọc E-paper

Những "kỹ sư môi trường" này đã thu thập vỏ ngao, sò điệp... và xây nên các hang động tuyệt đẹp nằm sâu dưới nước. Sau thời gian dài quan sát, Peter Godfrey-Smith - tác giả cuốn Other Minds: The Octopus and the Evolution of Intelligent Life, người phát hiện ra thành phố độc đáo này cho biết, cuộc sống ở đây thực tế không hề dễ chịu.

Thường xuyên xảy ra các cuộc đuổi đánh, tranh giành hang động giữa các cư dân nhiều chân. Điều đó chứng tỏ đây là nơi thể hiện rõ nhất sự tiến hóa của bộ não bạch tuộc.

Bằng cách quan sát nhiều thế hệ bạch tuộc và hành vi của chúng, con người sẽ có cơ hội hiểu hơn về loài động vật được cho là có trí thông minh của một đứa bé ba tuổi này.

>>Săn bạch tuộc ở Cần Giờ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Thành phố bạch tuộc" ở Sydney
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO