![]() |
Chơi hết sức mình, với sự ủng hộ cổ vũ nhiệt tình của 18.000 khán giả trên sân Thống Nhất nhưng đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta phải chịu thất bại trong trận play-off lịch sử với Thái Lan tỷ số 1-2, giấc mơ dự World Cup 2015 đã chấm dứt.
Lợi thế sân nhà dường như cũng là con dao 2 lưỡi khi các cầu thủ nữ của tuyển Việt Nam đã có hiệp đấu đầu tiên đầy lúng túng, nhường quyền kiểm soát thế trận cho đội bạn và phòng thủ.1
Chỉ khi đến hết hiệp 1, sau sự điều chỉnh tâm lý của HLV Trần Vân Phát thì hiệp 2 có phần khởi sắc, các cầu thủ đẩy cao đội hình tấn công, nhưng bàn thắng sớm ngay đầu hiệp 2 của Sungngoen càng buộc đội bóng chúng ta càng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ hoà. Với lối chơi đầy kinh nghiệm, đội Thái Lan dễ dàng phong toả mọi lối vào khung thành của mình. Đến phút 65 tỷ số 2-0 càng làm cho cánh cửa dự World Cup của đội tuyển Việt Nam hẹp đi, sau pha bắt bóng không dính của Kiều Trinh, bóng đi qua vạch vôi vào lưới.
Quyết tâm cao và tinh thần thi đấu kiên cường, đội tuyển Việt Nam liên tục ép sân và tổ chức tấn công, đến phút 86 Tuyết Dung giúp đội nhà thu hẹp tỷ số 1-2 qua pha dứt điểm đầy kỹ thuật. Kết quả 1-2 giữ nguyên trong các phút còn lại của trận đấu, dù đội tuyển Việt Nam rất hưng phấn tràn lên tấn công. Một lần nữa đội tuyển Việt Nam chịu dừng bước trước Thái Lan trong các trận cầu quyết định quan trọng (thua Thái Lan 1-2 trong trận chung kết Seagame 27 năm 2013).
Một số hình ảnh đẹp trong trận play-off Việt Nam - Thái Lan
![]() |
Hai đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng quyết liệt và đẹp mắt |
![]() |
Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu hết sức kiên cường |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuy nhiên, người Thái lại một lần nữa giành chiến thắng. |
![]() |
Khán giả cổ vũ hết mình cho đội nhà |
Ý KIẾN CỦA BẠN