Nishikori “bụt nhà hóa thiêng”

HUỲNH QUANG/DNSGCT| 16/10/2012 06:39

Tôi chưa hề thi đấu tốt ở Nhật, nhưng từ khi đánh bại Tomas Berdych (ở tứ kết), tôi cảm thấy mình đã vượt qua thử thách này”, Kei Nishikori.

Nishikori “bụt nhà hóa thiêng”

“Tôi chưa hề thi đấu tốt ở Nhật, nhưng từ khi đánh bại Tomas Berdych (ở tứ kết), tôi cảm thấy mình đã vượt qua thử thách này”, Kei Nishikori phát biểu sau khi trở thành tay vợt chủ nhà đầu tiên đăng quang giải Tokyo bằng trận thắng Milos Raonic 7-6 (5), 3-6, 6-0.

Đọc E-paper

Nhờ đánh trả bóng vừa nảy và di chuyển bao sân tốt, Nishikori đã khiến gã khổng lồ Raonic hoàn toàn sụp đổ trong ván quyết định để đoạt danh hiệu thứ hai trong sự nghiệp, sau Delray Beach năm 2008.

Kei Nishikori trở thành tay vợt Nhật đầu tiên vô địch trên sân nhà

Ngay sau chiến thắng, Nishikori được Corona tài trợ một năm uống bia thoải mái. “Tôi chẳng biết mình làm gì với phần thưởng này, vì tôi không thích bia”, anh nói.

Với 500 điểm thưởng ATP cùng tấm ngân phiếu trị giá 308.130 USD, trong tuần này Nishikori vươn lên hạng 15 thế giới và cho biết giờ đây, lọt vào Top 10 là mục tiêu của anh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nishikori “bụt nhà hóa thiêng”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO