Dàn xếp tỷ số trong quần vợt: Chỉ kẻ "thấp cổ, bé họng" có lỗi?

PHƯƠNG VY| 19/01/2016 04:15

Trong nhiều năm qua, các quan chức quần vợt đã nhận được rất nhiều bằng chứng tố cáo dàn xếp tỷ số ở các giải đấu lớn, nhưng họ rất ít khi điều tra đến nơi đến chốn, và các tay vợt hàng đầu liên quan đều tiếp tục được thi đấu mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào.

Dàn xếp tỷ số trong quần vợt: Chỉ kẻ

Trong nhiều năm qua, các quan chức quần vợt đã nhận được rất nhiều bằng chứng tố cáo dàn xếp tỷ số ở các giải đấu lớn, nhưng họ rất ít khi điều tra đến nơi đến chốn, và các tay vợt hàng đầu liên quan đều tiếp tục được thi đấu mà không phải nhận bất cứ hình phạt nào.

Đọc E-paper

Gần 10 "kẻ nhúng chàm" đang có mặt ở Australian Open 2015

Đó là kết quả điều tra vừa được BuzzFeed NewsBBC công bố ngay trước thềm Australian Open 2016. Cuộc điều tra năm 2008 đã phát hiện ra bằng chứng về dàn xếp tỷ số ở một số giải đấu lớn, bao gồm Wimbledon.

Đứng sau vụ việc này là những đường dây cá độ tại Nga và Ý, đồng thời liên quan đến một số tay vợt đáng chú ý. Được biết, cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo một nhóm 16 tay vợt, và tất cả đều nằm trong top 50 thế giới.

Nhưng không một ai trong số họ phải đối mặt với án phạt, và hơn nửa trong số đó hiện đang góp mặt ở Australian Open năm nay.

Bản báo cáo trên không nêu đích danh tên những tay vợt liên quan đến trận đấu bị dàn xếp tỷ số bởi chưa có mối liên hệ trực tiếp giữa các tay vợt và những kẻ cá độ.

Tuy nhiên, trong danh sách nghi ngờ có một nhà vô địch US Open và những nhà vô địch đôi Wimbledon, những người đã thua một cách đáng ngờ.

Trong số này còn có một tay vợt top 50 thế giới đang tham dự ở Australian Open và thường xuyên có "thói quen" thua set đầu tiên.

Theo bản báo cáo này, các tay vợt trên đã được tập hợp ở phòng khách sạn trước các giải đấu lớn và được đút túi mỗi người ít nhất 50 ngàn USD.

Các đường dây cá độ tại Nga và Ý đã đặt hàng ngàn USD vào cửa dưới ở những trận bị nghi ngờ ấy. Trong số này có cả các giải đấu ở Wimbledon và Roland Garros.

Cuộc điều tra trên dựa theo những tài liệu được công bố từ năm 2008 có tên Fixing Files và đánh giá thông qua hệ thống cá cược với 26.000 trận đấu, cộng thêm cuộc phỏng vấn với những chuyên gia về cá cược, các tay vợt và quan chức.

"Họ (các quan chức) lẽ ra đã có thể làm sạch môn thể thao này bằng việc loại bỏ nhưng tay vợt liên quan đến bán độ. Chúng tôi đã cung cấp mọi chứng cứ, nhưng họ không có động thái nào cả”, Mark Philipps, một trong những điều tra viên, bức xúc bày tỏ với BuzzfeedBBC.

Trong khi đó, người phát ngôn của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) tại Australian Open, cho biết, Cơ quan Liêm chính Quần vợt (TIU) sẽ sớm ra thông báo về vấn đề này.

Những nỗ lực vạch trần sự thật

Ngoài những dữ liệu từ cuộc điều tra năm 2008, BuzzFeed còn sử dụng thuật toán để phân tích những trận đấu bị dàn xếp trong suốt 7 năm qua.

Bản phân tích này đã chỉ ra 15 tay vợt thường xuyên lợi dụng tỷ lệ cược cao để dàn xếp nhằm moi tiền từ nhà cái. Bốn trong số này thua hầu như tất cả các trận được kiểm trả. Căn cứ vào tỷ lệ cược ban đầu của những trận này, khả năng các tay vợt này chơi tệ như thế chỉ là 1 phần... 1.000.

Trong vòng một thập kỷ qua, đã có hơn 70 tay vợt bị nêu tên trong 9 bản danh sách được tiết lộ về dàn xếp tỷ số nhưng không một ai bị phạt. Kể từ khi được thành lập, TIU mới chỉ cảnh cáo 13 tay vợt thứ hạng rất thấp và cấm 5 tay vợt khác vì dàn xếp tỷ số.

Nigel Willerton, người đứng đầu TIU nói với Buzzfeed BBC: "Không thể tha thứ cho những vụ việc liên quan đến dàn xếp tỷ số”. Tất cả các thông tin đang được phân tích, đánh giá và điều tra kỹ lưỡng, nhưng ông cũng thừa nhận rằng truy tố những vụ này là rất khó khăn.

Những dữ liệu từ vụ điều tra năm 2008 cho thấy, 28 tay vợt đã bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số và được chuyển cho các quan chức quần vợt nhằm tìm phương án kỷ luật. Thế nhưng, theo Willerton, đã không có án phạt nào được đưa ra, còn bằng chứng đã bị ngăn chặn sau khi không thể hồi tố. 

Những bằng chứng không thể chối cãi

Cuộc điều tra năm 2008 được bắt nguồn từ trận đấu giữa Nikolay Davydenko (hạng 4 thế giới) và Vassallo Arguello.

Trận đấu này thu hút hàng triệu người đặt cược. Cuối trận các công tố viên cho biết không thấy dấu hiệu nào phá luật.

Tuy nhiên, sau đó, có một phát hiện Arguello đã nhắn tới 82 cái tin cho một đường dây cá độ tại Ý.

Đường dây cá độ tại Ý và Nga cùng một tổ chức thứ ba tại Sicily đã đặt cược vào 72 trận đấu, liên quan đến 28 tay vợt.

Vài tuần sau, những bằng chứng thu thập được đã được chuyển đến tay Bill Babcock, Chủ tịch Ủy ban Grand Slam của ITF.

Ông này thẳng thừng tuyên bố "quần vợt đang rất khỏe mạnh và không hề có chuyện dàn xếp tỷ số”.

Ben Gunn, cựu cảnh sát trưởng và là người dẫn đầu cuộc điều tra trên dẫn đến việc thành lập TIU, cho rằng, các quan chức quần vợt đã "bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để làm sạch môn thể thao này".

>Giải quần vợt Vietnam Open 2015: Có thực sự "open"?

>Pha đánh hỏng hiếm thấy của tay vợt số 5 thế giới

>Tay vợt Lleyton Hewitt bỏ giải Roland Garros, dồn sức cho Davis Cup

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Dàn xếp tỷ số trong quần vợt: Chỉ kẻ "thấp cổ, bé họng" có lỗi?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO