New Zealand: Robot cũng "lẩm cẩm"

BÍCH TRÂM (theo CNN)| 17/12/2016 06:45

Là người New Zealand gốc Á, Richard Lee đã gặp phải một phiền toái dở khóc dở cười khi nộp hồ sơ trực tuyến làm hộ chiếu.

New Zealand: Robot cũng

Là người New Zealand gốc Á, Richard Lee đã gặp phải một phiền toái dở khóc dở cười khi nộp hồ sơ trực tuyến làm hộ chiếu.

Đọc E-paper

Bức ảnh do Richard Lee gửi được phần mềm nhận diện khuôn mặt thông báo là không hợp lệ vì anh đang "nhắm mắt", nhưng sự thật là anh vẫn mở mắt. Nguyên nhân cuối cùng được xác định là vì... Richard có đôi mắt một mí.

Richard Lee nói với CNN: "Tôi gần như ngã xuống ghế vì bật cười. Tôi biết tôi có đôi mắt một mí và tôi chẳng thấy phiền gì về nó, nhưng điều buồn cười là một loại robot lại "để tâm" đến vấn đề này".

Sau khi thử thêm ba bức ảnh nữa nhưng không thành công, Richard đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của văn phòng phụ trách và cuối cùng cũng có được hộ chiếu.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ New Zealand sau đó cho biết đây không phải là ngoại lệ. Trên thực tế, có đến 20% hình ảnh được gửi trên kênh trực tuyến bị từ chối vì nhiều lý do, trong đó phổ biến nhất là có sự xuất hiện của những vệt tối trên khuôn mặt mà máy tính tưởng nhầm là... đôi mắt nhắm.

>Robot Tay "hư hỏng"

>Dịch vụ cấp cứu... tinh thần tại Poland

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
New Zealand: Robot cũng "lẩm cẩm"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO