Càng mạnh mẽ bên ngoài càng yếu đuối bên trong

Lê Hoàng Phi Yến| 01/05/2022 07:00

Tôi có một cô em gái nhỏ hơn mình 4 tuổi. Lúc còn bé mọi người thường hỏi: "Hai đứa là chị em sinh đôi à" vì tầm vóc và khuôn mặt từa tựa nhau, lại thường đi cùng nhau.

Càng mạnh mẽ bên ngoài càng yếu đuối bên trong

Điểm khác biệt giữa tôi và cô ấy là một người yếu ớt, hay khóc, một người mạnh mẽ, độc lập.

19 tuổi, cô ấy bảo: "Em muốn đi du học".

"Làm sao đi? Nhà mình không có ai ở bên ấy cả".

Một năm sau em gái tôi cầm trong tay tấm vé máy bay, đến với thế giới mà cô ấy muốn.

Có lần tôi gọi điện, cô ấy vừa nghe vừa dùng búa gõ lộc cộc vào những thanh gỗ ngổn ngang. Với vẻ tự hào, cô ấy khoe: "Em mới mua giường, đang tự ráp. Em đã ráp được tủ quần áo, đóng xong bàn thờ, kệ giày, nghĩ là khó nhưng làm riết rồi quen".

"Sao không nhờ bạn bè?".

"Em làm được. Không muốn phiền họ".

Có lần cô ấy ốm, nhắn tin về: "Đau đầu quá, nhớ chị quá". Tôi đọc tin nhắn, muốn khóc, tự nhiên thấy đầu cũng đau âm ỉ.

Tôi hỏi: "Có bạn nào gần đó không? Gọi bạn qua chăm được không?".

"Không cần. Em chịu được...".

Tôi luôn dặn cô ấy đừng quá mạnh mẽ, đừng quá tự lập, người hiểu chuyện thường bị thiệt thòi, cô ấy ừ nhưng đâu lại vào đấy.

"Nếu phải dựa vào người khác, tốt nhất là dựa vào bản thân". Cô ấy bảo.

Không có người yêu thương mình vô điều kiện bên cạnh, điều duy nhất có thể làm là ra sức kiên cường. Bạn có ngưỡng mộ những người độc lập như vậy không?

Hiện nay có rất nhiều bài báo động viên phụ nữ phải làm chủ cuộc đời. Điều gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể, đôi khi còn làm tốt hơn. Nhưng tôi tin rằng tất cả những người phụ nữ mạnh mẽ ấy, trong một thời khắc nào đó đều thèm được yếu đuối, có một chỗ vững chắc để dựa vào, lấy sức rồi đi tiếp.

Phàm là người, chẳng ai muốn cô đơn.

Phàm là phụ nữ, chẳng ai muốn vừa làm đàn ông, vừa làm đàn bà trong cuộc đời mình.

Càng mạnh mẽ bên ngoài càng yếu đuối bên trong.

Tôi hy vọng đàn ông có thể nhìn thấy sự yếu đuối ấy, cũng hy vọng họ nỗ lực gấp nhiều lần để trở thành ngọn núi lớn che mưa chắn gió cho người phụ nữ của mình; có thể trong thời khắc cần thiết, ôm cô ấy và nói: "Không sao cả, có anh đây".

Lúc ấy, chúng tôi có thể gỡ bỏ bớt sự kiên cường của mình xuống, an tâm ngủ một giấc thật sâu.

Phụ nữ phức tạp và độc lập đến độ nào, cuối cùng cũng chỉ truy cầu như thế. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Càng mạnh mẽ bên ngoài càng yếu đuối bên trong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO