“Bến mơ” của Đặng Dương Bằng

Minh Nguyễn| 02/10/2019 06:00

Sau 35 năm sinh sống và sáng tạo nghệ thuật tại Copenhagen (Đan Mạch) và Leiden (Hà Lan), Đặng Dương Bằng trở lại Việt Nam với triển lãm riêng đầu tiên gồm 39 tác phẩm.

“Bến mơ” của Đặng Dương Bằng

Sinh năm 1951, Đặng Dương Bằng hiện là Giáo sư về Công nghệ Nano trong ngành An toàn thực phẩm. Ông công tác tại Đại học Bách khoa Copenhagen, Đan Mạch. Tuy nhiên, ông lại được công chúng tại châu Âu biết đến nhiều hơn với vai trò họa sĩ. Tranh của ông được yêu thích bởi nét lãng mạn Á đông cổ điển trong bút pháp mạnh mẽ, hiện đại. Ông từng được Royal Copenhagen, hãng đồ gốm sứ siêu cao cấp với những món đồ sứ đắt giá nhất thế giới, mời vẽ trên một bộ sưu tập riêng với chữ ký của họa sĩ.

5-6520-1569925943.jpg

Hoa sen và cánh chuồn

2-5102-1569925943.jpg

Hoa sen trở thành chủ điểm trở đi trở lại nhiều lần trong tranh Đặng Dương Bằng

Đặng Dương Bằng rời Việt Nam từ năm 1990, sinh sống và làm việc tại Leiden (Hà Lan). Năm 1999, ông chuyển đến định cư tại Copenhagen (Đan Mạch). Đặng Dương Bằng đã có hơn 30 triển lãm solo tại Copenhagen, Paris, Amsterdam, Leiden, London, New York, Tokyo, Seoul, Melbourne… Gần 3.000 tác phẩm của ông đã thuộc về những bộ sưu tập tư nhân trên toàn thế giới. Nhiều bức trong số đó nằm trong bộ sưu tập của những người nổi tiếng như Bill Gates hay Elton John. Tranh của ông cũng được trưng bày tại những không gian công cộng nổi tiếng ở châu Âu. Bạn có thể bắt gặp tác phẩm của ông tại Gate Foundation New York, đại học Copenhagen, đại học Odense , ngân hàng Den Dansk, quỹ nghệ thuật BRK Lyngby Đan Mạch…

4-4455-1569925943.jpg

Những mái nhà liêu xiêu

Tranh của Đặng Dương Bằng vừa phả hơi thở của làn sóng hậu hiện đại phương Tây, vừa bị níu giữ bởi nét hồn hậu của mỹ thuật Đông Dương mà chú ông - danh họa Nguyễn Tiến Chung từng được học. Nổi bật nhất trong 39 tác phẩm lần này là hình ảnh hoa sen, nhưng đó không phải là những đóa sen mềm mại, uyển chuyển, nó có sự cứng cáp, góc cạnh. Ở đó, còn có một Hà Nội liêu xiêu, dịu dàng và đầy nỗi nhớ thương.

3-4300-1569925943.jpg

Đường nét trong tranh vừa hài hòa, thanh thoát của mỹ thuật Đông Dương vừa có dáng dấp của trường phái hậu hiện đại Phương Tây

Trò chuyện về buổi triển lãm, Đặng Dương Bằng tâm sự: “Sống hơn nửa đời người ở phương Tây, nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn thường trực trong tôi. Bến đỗ của bất cứ giấc mơ nào của tôi cũng là Việt Nam. Những tà áo dài, góc phố cổ và những đóa sen rực rỡ đã cùng tôi đi triển lãm khắp nơi trên thế giới. Đây là lần đầu tiên tôi được trở lại quê hương. Những giấc mơ cuối cùng cũng đã về nơi sinh ra chúng”.

6-6555-1569925944.jpg

Sen trong tranh gân guốc và cứng cáp

Triển lãm Bến mơ được trưng bày tại House of Fritz Hansen Saigon (215 G6 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) đến hết tháng 10/2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Bến mơ” của Đặng Dương Bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO