Trĩu nặng tâm sự "Phố đàn bà"

P.Q| 26/07/2015 02:06

Là tập tản văn của tác giả Lê Quỳnh Thư, do NXB Trẻ vừa phát hành, với những bài viết nhẹ nhàng, dung dị nhưng khá sâu sắc và ý nghĩa.

Trĩu nặng tâm sự

Là tập tản văn của tác giả Lê Quỳnh Thư, do NXB Trẻ vừa phát hành, với những bài viết nhẹ nhàng, dung dị nhưng khá sâu sắc và ý nghĩa.

Đó là tâm sự của người phụ nữ phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trong xã hội hiện đại: vừa nuôi dạy con, vừa phải lo mưu sinh và còn bận rộn với bao trách nhiệm vô hình khác ngoài xã hội. May mắn là những bộn bề vẫn không khiến cô quên đi những giá trị cốt lõi làm nên hạnh phúc của người phụ nữ, cũng như không ngừng yêu thương cuộc đời này.

Tập sách có phần minh họa đặc sắc của Amanda Huynh, một họa sĩ trẻ ở Pháp đã có nhiều cuộc triển lãm riêng gây ấn tượng trong làng mỹ thuật đương đại thế giới. Phố đàn bà còn rất "ngọt ngào" khi toàn bộ nhuận bút được hai tác giả Lê Quỳnh Thư - họa sĩ Amanda Huynh dành tặng cho trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. 

>Chuyện người đàn bà thép

>“Tôi không thích làm người đàn bà tóc trắng”

>“ Người đàn bà thất lạc” tìm thấy gì tại Mỹ?

>Văn hóa của người đàn bà gánh cá

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trĩu nặng tâm sự "Phố đàn bà"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO