Vũ Thu Phương: Cô người mẫu… “tham lam”

THY HẰNG| 24/06/2011 01:15

Trên sàn trình diễn thời trang, Vũ Thu Phương đang là một người mẫu sáng giá; trong kinh doanh, cô sở hữu thương hiệu thời trang Phoenix-V của riêng mình, quán cà phê An và quán ăn Hương Bắc. Dường như cuộc đời quá ưu ái cô người mẫu say sàn diễn và mê... kiếm tiền này.

Vũ Thu Phương: Cô người mẫu… “tham lam”

Trên sàn trình diễn thời trang, Vũ Thu Phương đang là một người mẫu sáng giá; trong kinh doanh, cô sở hữu thương hiệu thời trang Phoenix-V của riêng mình, quán cà phê An và quán ăn Hương Bắc. Dường như cuộc đời quá ưu ái cô người mẫu say sàn diễn và mê... kiếm tiền này.

Mới 26 tuổi, song Vũ Thu Phương đã đạt được nhiều thành công ở lĩnh vực biểu diễn thời trang. Bén duyên với nghề người mẫu từ năm học lớp 12, nhưng mãi đến năm 2005, Thu Phương mới chính thức bước chân vào nghề lắm hào quang nhưng cũng không ít cạm bẫy này. Năm 2008, Thu Phương bước lên đài vinh quang với hai giải thưởng “Siêu mẫu 2008” và “Người mẫu tài năng”.

Từ đấy, tên Vũ Thu Phương xuất hiện nhiều trên các tạp chí thời trang, sàn diễn lớn và những buổi tiệc thời trang. Càng ngày cô càng đẹp đằm thắm và chuyên nghiệp trong biểu diễn. Phương luôn biết cách làm cho mình nổi bật và tạo ấn tượng với khán giả.

Không những thế, cô còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh qua các bộ phim Cô gái bất đắc dĩ, Giao lộ định mệnh, Thượng Hải và... Hoàng tử ăn mày sắp trình chiếu.

Phương tự nhận mình say mê nghệ thuật và rất siêng năng... kiếm tiền. “Có tiền mình sẽ yên tâm phục vụ nghệ thuật”, Phương bảo thế. Sẵn có chút máu “liều”, cuối năm 2005, khi đang là sinh viên năm thứ ba, dù tất bật với việc trình diễn thời trang và học hành, nhưng Phương đã thành lập Công ty Phượng Hoàng, bắt đầu tập tành kinh doanh với số vốn ít ỏi cùng sự hậu thuẫn của người bạn trai và một nhà thiết kế.

Dạo ấy, người đi đường thấy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 có một cửa hàng thời trang khá bắt mắt mang tên Louis, đó chính là cửa hàng đầu tiên của Phương, bán trang phục dạ tiệc và phụ kiện thời trang. Một thời gian sau, Phương và người bạn thiết kế tách ra hoạt động độc lập, nhưng Phương vẫn giữ cửa hàng này.

Trong những nước Phương đi biểu diễn, cô mê nhất nước Pháp, một xứ sở thời trang lịch lãm. Và cô tự nhủ trên bước đường kinh doanh của mình nhất định phải có “dấu ấn Pháp”. Sau đó, Phương quyết định đầu tư, mang luôn thương hiệu Louis về Việt Nam và là đại diện của thương hiệu này ở khu vực châu Á.

Rồi Phương mở thêm hai cửa hàng Louis sang trọng ngay trên hai phố thời trang Lý Tự Trọng và Nguyễn Trãi ở Q.1. Phương tự nhận, ngày ấy “háu đá”, chưa nhiều kinh nghiệm, mà các cửa hàng đều ở những con đường trung tâm, vị trí đẹp, thế nên tiền thù lao của những đêm trình diễn thời trang Phương đều đổ vào việc kinh doanh.

Chỉ có 30 - 50% trang phục bán ở cửa hàng Louis là do Phương trực tiếp thiết kế ở Việt Nam, còn lại là hàng nhập. Thế nhưng, khát khao muốn có một thương hiệu riêng của mình, tự tay mình thiết kế, nên đến tháng 6/2010, Phương quyết định bán thương hiệu Louis và xây dựng thương hiệu Phoenix-V hiện giờ.

Có lẽ giới nghệ thuật thường chọn mở quán cà phê và nhà hàng để kinh doanh bên cạnh hoạt động nghệ thuật. Phương mở thêm quán cà phê An ngay tại cửa hàng Louis đầu tiên ở số 100 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 vào đầu năm 2010.

Say mê với những mẫu thời trang mới

Quán cà phê không chỉ đơn thuần là điểm kinh doanh, mà còn là chốn thư giãn của Phương cùng bạn bè và người quen. Cuối năm, Phương mở thêm nhà hàng Hương Bắc cũng ở trên đường Lý Tự Trọng, nơi được xem là “quán ăn của người Nam Định”, bởi nhân viên ở đây đều là người Nam Định, quê hương của Phương.

Với Phương, nghệ thuật là niềm đam mê mà Phương không thể cưỡng lại được, còn trong kinh doanh, công việc của một người mẫu cũng mang đến cho Phương những thuận lợi: sự nổi tiếng và những mối quan hệ. “Làm việc với sự yêu thích và đam mê thì mọi thứ sẽ không còn là áp lực”, Phương chia sẻ.

Các nhà thiết kế đàn anh, đàn chị giúp đỡ Phương trong việc thiết kế, còn bạn bè trong giới là khách hàng quen ủng hộ Phương. Vừa làm người mẫu, diễn viên, vừa thiết kế và kinh doanh, hầu như công việc nào cũng mang lại niềm vui cho Phương.

Tuy nhiên, con đường đến thành công bao giờ cũng phải có va vấp. Và sau những lần va vấp, Phương nhận ra trong kinh doanh không phải cứ mở nhiều cửa hàng là tốt, vì dàn trải quá sẽ tiêu tốn nhiều chi phí và thời gian, vì thế Phương tập trung làm từng phần việc cho thật tốt. “Chậm mà chắc vẫn hơn", Phương nghĩ vậy.

Mới đây Phương còn với tay qua cả lĩnh vực kiến trúc - xây dựng, thành lập Công ty cổ phần Thiên Trường. Phương hào hứng nói về những dự định sắp tới và thổ lộ, cả nghệ thuật lẫn kinh doanh đều là niềm đam mê của cô, cô sẽ mãi gắn bó với hai lĩnh vực này. Phương cũng ấp ủ dự định mang thương hiệu Phoenix-V giới thiệu với người Hà Nội và ra cả nước ngoài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vũ Thu Phương: Cô người mẫu… “tham lam”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO