![]() |
Còn nhớ hồi tháng 7 năm ngoái, ứng cử viên tranh chức Tổng thống Barack Obama đã có bài diễn thuyết hùng hồn kêu gọi ủng hộ từ nhân dân châu Âu nói riêng và nhân dân thế giới nói chung. Chúng tôi đã ở đó mà nghe rõ từng lời của ông: “Đây chính là giây phút chúng ta cần hợp lực bên nhau để cứu lấy trái đất”. Nhưng, trong Hội nghị biến đổi khí hậu tại New York ngày 22/9/2009 hôm qua, ngài Tổng thống đã làm thất vọng biết bao nhà môi trường thế giới.
Các quốc gia đã đang và sẽ nỗ lực từng ngày từng giờ vì môi trường trái đất xanh. Những lãnh đạo tề tụ về Hội nghị thượng đỉnh tại New York, sẵn sàng để thay đổi, sẵn sàng để chung tay xây dựng trái đất xanh. Tuy nhiên, nhân vật được mong đợi nhất là Tổng thống Obama lại tỏ ra thiếu quyết tâm.
Có ý kiến cho rằng ngài Tổng thống chỉ đang mải lo dồn sức vào cải cách y tế tại Hoa Kỳ. Người Mỹ biết phải nói gì trước thứ tự ưu tiên trong đầu Tổng thống của mình, của đất nước mình… Phóng viên Anne sẽ cho chúng ta biết thêm chi tiết…
Mời các bạn theo dõi bản tin video:
Ý KIẾN CỦA BẠN