Tiếng ca hòa trong nước mắt

Tổng hợp| 09/07/2009 09:46

Trước bao trông mong mòn mỏi của triệu triệu fan trên toàn thế giới, cuối cùng thì lễ tưởng niệm ông vua nhạc pop đã diễn ra vào khoảng 24 giờ đêm 7/7 tại Staples Center - Los Angeles.

Tiếng ca hòa trong nước mắt

Buổi lễ tưởng niệm Michael Jackson diễn ra trên sân vận động Staples Center, Los Angeles, Mỹ vào sáng 7/7 (rạng sáng 8/7 theo giờ VN), có thể xem như sô diễn cuối cùng của ông hoàng nhạc pop trên sân khấu- một sô diễn thật hoành tráng (ước tính tốn kém khoảng 4 triệu USD) nhưng cảm động và đau thương bởi nhân vật chính lại không thể tận mắt chứng kiến

Toàn cảnh Staples Center trong giờ phút tưởng niệm ông vua nhạc pop

Michael Jackson vẫn hiện diện trên sân khấu nhưng không phải qua những bước nhảy điêu luyện, giọng ca quen thuộc, nụ cười ấm áp mà bằng chiếc quan tài mạ vàng được phủ đầy hoa. Anh nằm đó giữa hàng ngàn ánh đèn sân khấu, đèn flash chớp lóa liên hồi, những sắc hoa rực rỡ phủ khắp sân vận động cùng những tiếng hát, tiếng vỗ tay và những dòng nước mắt chảy tràn từ những người bạn, người thân và hàng triệu người hâm mộ.

“Chúng tôi ngưỡng mộ sâu sắc tài năng của anh ấy và cách anh ấy vượt qua mọi bi kịch trong cuộc đời mình. Michael là một vĩ nhân, một huyền thoại trong lịch sử âm nhạc”, lời tưởng niệm của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mendela, một trong những người quen của Michael Jackson, được vang lên qua giọng đọc của Smokey Robinson, nhạc sĩ-ca sĩ-nhà sản xuất lừng danh, đã mở màn cho buổi lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc pop.

Lời chia buồn của vị cựu tổng thống dường như cũng đã nói thay tâm trạng của những người yêu mến Michael Jackson đang có mặt bên trong, ngoài sân vận động Staples Center và cả những người đang theo dõi buổi lễ qua truyền hình. Lần lượt những lời tưởng niệm từ những người thân, bạn bè của Michael Jackson vang lên trong không khí tràn ngập ánh sáng xanh dịu nhẹ của Staples Center cùng những hình ảnh của Michael Jackson từ thuở thiếu thời cho đến khi thành danh hiện lên trên màn hình lớn đặt trên sân khấu đã đưa mọi người trở về với những ngày tháng huy hoàng của ông hoàng nhạc pop.

Có lẽ sau này những người yêu âm nhạc cũng khó có dịp chứng kiến một sô diễn nào hội tụ đông đảo các ngôi sao ca nhạc trên thế giới như lễ tưởng niệm Michael Jackson. Từ những cựu trào như Lionel Richie, Stevie Wonder, những “nữ hoàng âm nhạc” đương thời, như Mariah Carey, Queen Latifah, cho đến thế hệ trẻ, như Jennifer Hudson, John Mayer, Usher hay thế hệ mới nhất, như ca sĩ “nhí” Shaheen Jafargholi đều có mặt để cùng cất cao tiếng hát tiễn biệt Michael Jackson về bên kia thế giới.

Mariah Carey ngọt ngào với bản I’ll be there, Stevie Wonder thổn thức với Never dreamed you’d leave in summer, Usher nức nở với Gone too soon, Shaheen Jafargholi nghẹn ngào với Who’s loving you... Khép lại phần âm nhạc là hai ca khúc “để đời” của Michael Jackson: We are the world và Heal the world do các ca sĩ và người thân của anh trình bày.

Tuy vậy, khoảnh khắc làm lay động hàng triệu con tim của những người theo dõi lễ tang lại không phải là những màn trình diễn đẳng cấp của các ngôi sao trên mà chính là những lời phát biểu ngắn ngủi nhưng chứa chan tình cảm của bé Paris-Michael Jackson, cô con gái duy nhất của ông vua nhạc pop: “Kể từ khi con chào đời đến nay, cha là người cha tốt nhất. Con chỉ muốn nói rằng con yêu cha nhiều lắm”.

Những lời lẽ giản dị của cô bé 11 tuổi khiến trái tim của hàng triệu người đang theo dõi buổi tang lễ như thắt lại. Nhìn những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Paris hẳn mọi người cũng đều hiểu tất cả những xì-căng-đan về đời tư, những lời chỉ trích về cách sống lập dị của Michael Jackson lúc sinh thời đều chỉ là những điều vô nghĩa trong mắt ba đứa trẻ Prince, Paris và Prince II. Bởi với các con, Michael Jackson luôn là hiện thân của một người cha tận tụy, một chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Lễ tưởng niệm Michael Jackson khép lại sau hơn hai giờ, thi hài của ông hoàng nhạc pop cũng đã vùi sâu trong lòng đất lạnh nhưng âm nhạc Michael Jackson vẫn còn mãi trong lòng công chúng hâm mộ bởi những gì thuộc về huyền thoại đều bất tử.

Hình ảnh lễ tiễn biệt một tượng đài của âm nhạc thế giới, ảnh tổng hợp trên Daily Mail và The Sun. 

Cô bé Paris khóc khi nhắc đến người cha rất mực yêu quý. Xung quanh Paris là gia đình của Jackson, bao gồm Marlon, Tito, Jermaine, Randy, Paris, Rebbie, Janet và Prince Michael (từ trái qua phải).
Hai chị em Paris và Blanket dựa vào La Toya và Janet Jackson.
Ba anh em cùng chung nỗi đau mất mát.
Cô con gái Paris nghẹn ngào: "Cha cháu là người cha tốt nhất mà mọi người có thể tưởng tượng ra. Và cháu chỉ muốn nói là cháu yêu cha rất nhiều".
Cậu út luôn đứng lẩn khuất sau anh chị. Cậu bé được cho là giống ông hoàng nhất và đã được cha dạy nhảy
Mariah Carey và Trey Lorenz song ca bài hit của nhóm Jackson 5 trước đây, "I'll Be There".
Queen Latifah nói lời tiễn biệt tới người bạn đã quá cố
Lionel Ritchie cất giọng với "Jesus Is Love".
Quan tài dát vàng của Michael Jackson...
... được đưa lên sân khấu bởi chính những anh em ruột của mình, các thành viên của nhóm Jackson 5 thuở nào.
Marlon Jackson tiễn biệt em trai...
... trong khi đó rất nhiều fan ở dưới sân khấu đã không kìm được nước mắt
Tang lễ Michael Jackson ngập trong hoa, quan tài của anh cũng phủ đầy hoa hồng, loài hoa yêu thích của vua pop.
"Michael Jackson là nhà giải trí vĩ đại nhất của mọi thời đại", Berry Gordy Jr, người sáng lập ra hãng thu âm danh tiếng Motown Records phát biểu.
Vẫn còn đeo găng trắng để khiêng quan tài, anh em nhà Jackson cùng vỗ tay khi nghe bài phát biểu đầy xúc động của Berry Gordy Jr
Stevie Wonder tưởng nhớ đến ông vua nhạc pop với ca khúc "Never Dreamed You'd Leave In Summer".
Usher biểu diễn ngay cạnh quan tài của Michael Jackson
Thiên thần của "Eo biển xanh" Brooke Shield không che giấu được sự xúc động nghẹn ngào khi hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp giữa cô và vua pop.
Đang mang bầu 8 tháng, Jennifer Hudson vẫn nhiệt tình cất giọng bài hát "Will You Be There", một ca khúc trong album "Dangerous" nổi tiếng của Michael thuở nào.
Thần đồng âm nhạc Anh quốc Shaheen Jafargholi tự hào được góp mặt trong "show diễn lớn nhất Trái đất".
Các fan cũng cầm hoa hồng để tưởng nhớ tới huyền thoại của nền âm nhạc thế giới
Màn biểu diễn cuối cùng trên sân khấu: các ca sĩ hát bè cho Michael Jackson và các em nhỏ cùng cất giọng bài "We Are The World".
Lời tiễn biệt cuối cùng của gia đình Jackson cho ông vua nhạc pop.
Quang cảnh bên ngoài sân vận động Staples Center: Các cô gái bán những chiếc áo phông tưởng nhớ tới giọng ca nổi tiếng đã quá cố.
Những người buôn bán nhỏ cũng tranh thủ kiếm lời
Cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra bên ngoài Staples Center
Một đàn voi và ngựa được thuê từ rạp xiếc đi diễu quanh sân vận động Staples Center như một hành động tưởng nhớ tới vua pop.
Cha của Michael, ông Joe Jackson trên đường tới dự đám tang của con trai.
Đoàn xe Roll-Royce nối đuôi nhau đi về phía Forest Lawn Memorial Park, nơi gia đình Michael Jackson có một buổi lễ riêng dành cho anh.
Rất nhiều xe của người hâm mộ cũng đi theo tới Forest Lawn Memorial Park


(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếng ca hòa trong nước mắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO