Tám Sài Gòn 91: Kén rể cho… ai?

TÁM SÀI GÒN| 28/04/2013 05:40

Một người trong nhóm bạn già Tám Sài Gòn chuẩn bị gả con gái đầu lòng, thế là chủ đề của hãng thông tấn vỉa hè tuần này chuyện chọn rể thời nay.

Tám Sài Gòn 91: Kén rể cho… ai?

Một người trong nhóm bạn già Tám Sài Gòn chuẩn bị gả con gái đầu lòng, thế là chủ đề của hãng thông tấn vỉa hè tuần này chuyện chọn rể thời nay.


- Thời buổi kinh tế khó khăn, sống nhờ lương ba cọc ba đồng có mà chết đói…
- Bởi vậy, phải tính toán mấy ông ơi, gả con phải chọn rể làm ngành nào dễ kiếm tiền.
- Môn đăng hộ đối - người ta gia đình quyền thế thì mới có cơ hội kén chọn rể, còn tụi mình, viên chức quèn mà cũng bày đặt kén chọn rể hơi bị khó à nghen!
- Không có việc gì khó! Mà cũng chính vì ta khó, ta càng phải kén chọn.
- Theo tui, thời buổi này, chọn rể làm ngân hàng…
- Không được mấy ông ơi! Dân ngân hàng nhìn mã bề ngoài bóng lộn vậy thôi, chứ bên trong, một số ngân hàng làm ăn phi pháp, đã có không ít người vào nhà đá rồi đó, mấy ông không thấy sao!
- Vậy, theo tui, chọn ngành cầu đường…

- Càng không được, mấy ông cầu đường còn gian manh hơn, nhiều công trình đường sá mới xây dựng, chừng vài tháng đã xuất hiện ổ trâu, ổ voi… Làm ăn ẩu tả kiểu đó thì trước sau gì cũng đứng trước vành móng ngựa thôi!
- He he… Theo tui thấy ông chọn thằng rể lương thiện, chăm chỉ làm ăn, ban ngày không quản ngại mưa nắng, cặm cụi cân đo đong đếm, ban đêm ủi từng đống lẻ, chắt chiu từng chút… bỏ ống dành cưới vợ là chắc cú!
- Ngành gì mà coi bộ bạc bẽo quá vậy?
- Ngành phế liệu!
- Ờ, coi bộ được đấy! Hợp thời đấy! Nhất là mau mau tranh thủ ra vùng biển mua mấy con tàu tiền tỷ của Vinashin đang chuẩn bị xẻ thịt bán sắt vụn. Chắc chắn là vô mánh to nghen!...
- Ủa, các ông đang chọn bạn đời cho ai vậy? Đây là thời nào rồi mà mấy ông còn lo chuyện chọn vợ kén chồng cho con? Các ông nhớ lại xem, ở thời ta, trong lễ cưới, lời phát biểu của chủ hôn bao giờ cũng phải có câu “Kính thưa…, kính thưa… Hôm nay, được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi tổ chức buổi lễ này để chính thức công nhận hai cháu… là vợ là chồng của nhau”. Nhưng nay, câu này đã khác xa rồi.
- Khác sao, ông nói thử coi?
- Hôm rồi, tôi đi dự đám cưới con người bạn, chủ hôn - bố chú rể đã thưa với quan khách rằng, “Hôm nay, được sự đồng ý của hai con, chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để mọi người chứng kiến việc kết hôn của hai cháu…”.
- Chí phải! Thời nay, con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Chuyện kén rể chọn dâu đã đi vào dĩ vãng. Các ông đi mà lo kén… lý do mà giải thích với bà xã về vụ hụt lương tháng vì… độ lai rai này đi…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tám Sài Gòn 91: Kén rể cho… ai?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO