"Ông trùm chứng khoán" viết tâm thư dạy con làm người tử tế

LÊ LIÊN| 24/08/2016 00:25

Ông trùm chứng khoán” Nguyễn Duy Hưng gửi tâm thư cho con trai trước khi xa nhà vào học cấp 3.

Với những dòng tâm sự hết sức giản dị gửi con trai của mình, “ông trùm chứng khoán” Việt Nam - Nguyễn Duy Hưng khiến nhiều người không khỏi thán phục trước kiến thức cũng như suy nghĩ, định hướng của anh cho con sau này. Dưới đây là “tâm thư” của ông trùm chứng khoán Nguyễn Duy Hưng gửi đến cậu con trai trước ngưỡng cửa vào cấp 3: 

Doanh nhân Nguyễn Duy Hưng trùm chứng khoán Việt doanh nhân sài gòn

"ông trùm chứng khoán" Nguyễn Duy Hưng khiến nhiều người không khỏi thán phục trước kiến thức cũng như suy nghĩ, định hướng của anh cho con sau này.

“Con yêu của bố!

Còn 1 tuần nữa con rời nhà nhập trường, vào học cấp 3, cuộc đời sang một trang mới, bắt đầu được tự lập và tất nhiên phải tự chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình.

Chàng trai của bố, con hãy cám ơn trời đất đã cho con hình hài khoẻ mạnh, đẹp đẽ, thông minh và cũng cám ơn trời đất cho con làm con trai của bố, con có đủ điều kiện thể chất và vật chất để phát triển trong môi trường tốt nhất. Tự nhiên vốn rất sòng phẳng, con được nhận nhiều ưu ái của đất trời, của xã hội, của gia đình thì con cũng sẽ có nghĩa vụ đền đáp lại để không phụ lòng tạo hoá.

Đừng áp lực khi nghe nhắc đến nghĩa vụ! Vì bố đâu có mơ ước con lớn lên phải thành ông to bà lớn. Bố cũng chẳng áp lực con mục tiêu phải kiếm được thật nhiều tiền. Bố chỉ mong muốn lớn lên con được làm những gì con thích và sẽ tuyệt vời nếu con làm được gì hữu ích cho đời.

Franklin có làm tổng thống Mỹ đâu nhưng ảnh của ông ấy vẫn được trân trọng trên đồng tiền nước Mỹ. Người ta sẽ mãi nhớ Steve Job vì những gì ông sáng tạo chứ không vì ông có bao nhiêu tiền lúc chết.

Link bài viết

Loài người biết ơn Alexander Fleming bởi ông tìm ra Penicillin chứ chẳng quan tâm ông là bác sỹ, tiến sỹ sinh học hay dược lý học. Hoàng Xuân Vinh được vinh danh vì là người đầu tiên mang về huy chương vàng Olympic cho Việt Nam chứ không phải vì chú ấy là đại tá hay đại tướng.

Bố nói với con những điều đó muốn nhắc con rằng: tiền bạc, chức vụ, bằng cấp chỉ là phương tiện chứ không phải là mục đích, mục đích là ta để lại cho đời cái gì hữu ích dù chỉ là rất nhỏ. Tất nhiên thực hiện mục đích con cần phương tiện, càng có nhiều phương tiện mọi việc sẽ càng dễ dàng hơn.

Người thành đạt là người được làm nhiều nhất những gì mình thích và làm ít nhất những thứ phải làm. Con hãy tìm cho mình một nghề để theo học mà ở đấy con có đam mê và phù hợp với năng khiếu. Chỉ như vậy khi con làm việc con sẽ thấy những việc cần phải làm cũng là những việc con thích làm. Bố luôn ủng hộ lựa chọn của con.

Khi còn trẻ con người ít quan tâm đến rèn luyện và giữ gìn sức khoẻ. Chỉ đến khi trưởng thành mới nhận ra rằng sức khoẻ là thứ quan trọng nhất với mỗi con người. Không có sức khoẻ không làm được gì cả, không tiền bạc của cải nào có thể đánh đổi được sức khoẻ. Hãy ghi nhớ điều này con nhé!

Giàu vì bạn, những gì mình không muốn người khác làm với mình thì mình đừng bao giờ làm điều ấy với ai. Mình thi đua với mọi người để cùng phát triển không được ganh đua thiếu lành mạnh. Con sẽ có nhiều bạn bè bên con tôn trọng con, rất cần trong cuộc sống đấy.

Bố đã rất vui khi con từng bán bức tranh con thích nhất để lấy tiền giúp bé Thiện Nhân giải phẫu tạo chim vì con cảm nhận thấy sự thiệt thòi của em, đi tè được bình thường như con cũng là niềm mơ ước. Hãy phát huy điều đó, lòng nhân ái sẽ giúp mọi hành động của mình phù hợp với lẽ đời.

Những người khốn khổ Đừng bao giờ đi ăn một mình là hai cuốn sách bố muốn con đọc!

Nằm nghĩ sắp xa con viết ra tâm sự với con, hãy đọc mỗi khi có thể, đọc mỗi khi con nhớ nhà và đọc mỗi khi con cảm thấy cần đọc“.

(Theo Enternews - Tựa bài do DNSG Online đặt lại)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Ông trùm chứng khoán" viết tâm thư dạy con làm người tử tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO