![]() |
Trong không khí lễ hội Halloween dần trở nên quen thuộc với người Việt, việc công chiếu những bộ phim kinh dị đã đánh đúng nhu cầu của khán giả. Và đưa dòng phim kinh dị của nước Nga về Việt Nam là một thử nghiệm khá mạo hiểm vì dù rất nhiều người Việt quen với văn hóa Nga nhưng điện ảnh Nga vẫn còn rất mới mẻ với số đông.
Đọc E-paper
Ngày 28/10, bộ phim Lời nguyền con Đầm Bích (Queen of Spades: The dark rite) được công chiếu tại các rạp trên cả nước. Đây cũng là bộ phim kinh dị đầu tiên của đạo diễn trẻ nổi tiếng của điện ảnh Nga, Svyatoslav Podgaevskiy. Anh vừa viết kịch bản, vừa ngồi trên ghế đạo diễn.
Svyatoslav chia sẻ: "Tôi luôn ấp ủ ước mơ thực hiện bộ phim dựa trên một truyền thuyết của Nga đã được truyền miệng qua những câu chuyện cổ, những tích xưa còn sót lại. Còn nhớ lúc 12 tuổi, tôi được nghe kể về một cậu bé đã cố gắng triệu tập Đầm Bích và mọi chuyện kết thúc một cách bí ẩn. Tôi đã tưởng tượng liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi triệu tập Đầm Bích và từ đó, kịch bản cứ như thế hình thành".
Chất liệu kinh dị được sử dụng chính là gọi hồn có lẽ không còn quá xa lạ với nhiều khán giả. Đây vốn là một trò chơi có thật, và ở mỗi quốc gia sẽ có một dị bản. Qua sáng tạo của Svyatoslav, hậu quả của lần gọi hồn của một nhóm thanh niên thực sự ám ảnh. Nó khiến người xem phải dè chừng hơn với những truyền thuyết về việc kết nối với người cõi âm. Song song với một câu chuyện giàu kịch tính, khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh của nước Nga hiện đại nhưng vẫn hết sức âm u, kỳ bí. Những khung hình mới này khiến khán giả phải trầm trồ.
Mặc dù không có dàn "sao" sáng chói, song Lời nguyền con Đầm Bích vẫn có sức hấp dẫn riêng nhờ khả năng thể hiện của dàn diễn viên trẻ trong bộ phim này khá ấn tượng. Trong đó có thể kể đến Sergei Pokhodaev, người đã đóng vai con trai của Aleksei Serebryakov trong Leviathan, bộ phim nước ngoài hay nhất được đề cử tại giải Oscar 2015 và giành rất nhiều giải thưởng quốc tế tại London.
Nhân vật của Alina chính là vai diễn mang lại nhiều cảm xúc nhất của bộ phim, bởi diễn viên phải thể hiện được vai bị hồn ma xâm chiếm. Alina Babak, một cô bé chỉ vừa bước sang tuổi 12, đã hoàn thành xuất sắc vai diễn này. Đạo diễn bộ phim bộc bạch: "Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng cô bé luôn tràn đầy nhiệt huyết, tài năng và đặc biệt luôn xây dựng một phong cách độc đáo trong diễn xuất".
Điều đáng chú ý là Lời nguyền con Đầm Bích vừa ra mắt tại Nga vào ngày 10/9 nhưng đã lập được những kỷ lục rất đáng nể. Bộ phim đã đạt được doanh thu mở màn tốt nhất cho dòng phim kinh dị của Nga, thu về 65,1 triệu rub (tương đương 1 triệu USD) tại Nga và các nước CIS (trừ Ukraina) chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu.
Và, chỉ tính riêng tại Ukraina, bộ phim đã thu về 66,6 triệu rub. Doanh thu được so sánh trong cùng một khoảng thời gian với Sinister (Điềm gở) và vượt qua cả những bộ phim kinh dị của Mỹ như The possession (Đánh cắp linh hồn) và The devil inside (Ác quỷ tiềm ẩn). Đây sẽ là một món ăn mới cho thị trường phim vốn đang hết sức nhộn nhịp tại Việt Nam hiện nay.
>Điện ảnh Trung Quốc: Song hành cùng Hollywood
>Giai đoạn 3 của "vũ trụ điện ảnh" Marvel
>Phim kinh dị Hàn Quốc “đổ bộ”