Marathon vì người bệnh ung thư vú

PHƯƠNG MIÊN (theo Fox News)| 05/11/2016 06:47

Bà mẹ hai con Davina McNaney - người sống sót sau 4 năm mắc căn bệnh ung thư vú đã chạy hơn 1.300 dặm và quyên góp được 4.742 USD cho Tổ chức Nghiên cứu bệnh ung thư vú (BCRF).

Marathon vì người bệnh ung thư vú

Bà mẹ hai con Davina McNaney, 44 tuổi, người sống sót sau 4 năm mắc căn bệnh ung thư vú đã chạy hơn 1.300 dặm và quyên góp được 4.742 USD cho Tổ chức Nghiên cứu bệnh ung thư vú (BCRF).

Đọc E-paper

Chia sẻ trên People, McNaney cho biết ban đầu cô cảm thấy tức giận khi có người khuyên kết hợp niềm đam mê chạy marathon với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về căn bệnh ung thư quái ác. "Tôi đã chỉ muốn quên nó (căn bệnh) đi", McNaney nói.

Tuy nhiên, sau một đêm suy nghĩ, McNaney quyết định cần làm điều gì đó có thể truyền cảm hứng cho người bệnh và khuyến khích cộng đồng quan tâm đến việc phòng ngừa bệnh ung thư vú.

Trước đó, McNaney bắt đầu chạy marathon lúc 30 tuổi với tần suất 4 - 7 lần/tuần.

"Hoạt động này đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi, giống như việc tắm rửa hay ăn uống", cô nói.

>Ebook Ung thư - Chớ để "Trời kêu"

>Ăn chay phòng ngừa ung thư tiêu hóa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Marathon vì người bệnh ung thư vú
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO