Tự hào hàng việt

Vương Hồng Linh| 11/01/2020 07:03

Một chiều mưa Sài Gòn như bài hát "Em còn nhớ hay em đã quên" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu: "Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng..." không như cái mưa dầm mưa hoài ở miền Trung như hai câu thơ: "Nỗi niềm chi rứa Huế / Mưa chi trắng trời, trắng đất Thừa Thiên".

Tự hào hàng việt

Tôi vào siêu thị mua những món hàng để sử dụng cho nhu cầu cuộc sống từng cá nhân và mỗi gia đình trong xã hội. Tôi rất vui khi thấy nhiều mặt hàng của các doanh nghiệp do người dân Việt tạo ra.

Ưu tiên và lựa chọn hàng đầu của tôi là hàng Việt Nam vì giá cả hợp lý với đồng tiền lao động của tôi cũng như tất cả người Việt. Bên cạnh đó khi tôi sử dụng hàng Việt thì tôi đã góp thêm một động lực để doanh nghiệp Việt phát triển và người lao động Việt có thêm sự tái tạo sản xuất, thêm sản phẩm mới ngày một hoàn hảo và tuyệt vời hơn, dùng một sản phẩm Việt là tạo ra công ăn việc làm của dân Việt ta.

Ngoài ra nhu cầu của 100 triệu dân Việt Nam rất cao, tôi mong rằng ngày càng có nhiều sản phẩm của doanh nghiệp Việt ta, đồng thời giá cả đã bình ổn thị trường, để nâng cao đời sống dân Việt. Trong nay mai, hàng Việt phát triển mạnh và vươn ra biển Đông đi khắp thế giới

Tôi nghĩ những nhu yếu phẩm tiêu dùng của người Việt thì doanh nghiệp sẽ nắm bắt và tạo ra nhiều sản phẩm cũng như tạo ra lao động cho mỗi con người tạo ra sản phẩm đó phát triển và thật tuyệt vời với hàng Việt Nam chất lượng cao. 

(Tựa bài do Báo Doanh Nhân Sài Gòn đặt)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tự hào hàng việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO