Tiếng hát mãi xanh: Khuấy động phố cổ Hội An

HẢI ĐĂNG| 02/06/2013 08:03

Cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đã khép lại vào đêm 31/5 với phần thắng thuộc về Duy Dũng đến từ Hội An.

Tiếng hát mãi xanh: Khuấy động phố cổ Hội An

Cuộc thi Tiếng hát mãi xanh đã khép lại vào đêm 31/5 với phần thắng thuộc về Duy Dũng đến từ Hội An. Điều lắng đọng lại không phải giải thưởng dành cho người thắng cuộc được 100 triệu đồng mà là một cuộc khấy động thành phố cổ bé nhỏ này.

Đêm phố cổ Hội An. Ảnh: K.H
Cùng với chương trình được trực tiếp truyền hình, tại Hội An, một sân khấu "tự phát" tại Quảng trường Sông Hoài với chương trình ủng hộ Duy Dũng quy tụ khoảng 6.000 người tham gia. Một con số chưa từng có đối với một đêm văn nghệ ở Hội An. Còn nhớ gần 10 năm trước, lần đầu tiên đêm nhạc Trịnh Công Sơn được diễn ra tại Nhà văn hoá Hội An, khán giả quá nhiệt tình đã làm sập hàng rào nhà văn hoá, nhưng cũng không đông đến vậy.

Khán giả ủng hộ Duy Dũng, ngoài lý do anh hát hay, còn vì mọi người quý trọng cách sống của anh. Với sạp bán đồ mỹ nghệ "ba cọc ba đồng" đủ nuôi sống vợ con nhưng chưa tìm được căn nhà riêng cho mình, anh vẫn còn ở chung với mẹ nay ốm mai đau, nhưng anh vẫn sống lạc quan, yêu đời. Anh mê ca hát đến nỗi những năm trước, mỗi tối anh đều chạy xe ra Đà Nẵng góp tiếng hát ở các phòng trà để thoả đam mê, mặc dù tiền các xê chỉ đủ đổ xăng không thể trang trải cho tiền mua thuốc cảm trên đoạn đường hơn 30 cây số chịu mưa chịu gió những đêm mưa bão.

Duy Dũng hát chung với Ánh Tuyết ca khúc Mùa Thu không trở lại. Ảnh: Độc Lập/Thanh Niên

Tôi không xem hết chương trình nhưng tình ngờ xem được đoạn anh hát chung với ca sĩ Ánh Tuyết. Giọng anh trong trẻo, Ánh Tuyết cao vút hoà quyện vào nhau. Tôi đoán Duy Dũng sẽ về nhất, thế nhưng nhận xét của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu thì khác. Phải chăng trước áp lực là những người con Quảng Nam (Duy Dũng, Ánh Tuyết kể cả nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đều là dân Quảng Nam), ông sợ người ta nghĩ mình thiên vị? Tôi lo cho thần tượng của mình, nhưng chính lời nhận xét thiếu khách quan ấy làm dấy lên làn sóng "phẫn nộ" của người dân Hội An, nhất là những người đang tham gia chương trình ở Quảng trường Sông Hoài, họ lại "tăng tốc" ủng hộ "gà nhà". Thế mới biết, bạn xem đài cũng có cái nhìn riêng của mình, không lệ thuộc vào nhận xét của "Ban giám khảo".

Tôi quan sát, tại đêm trao giải có nhiều chiếc áo màu cam ủng hộ Duy Dũng, thì ra đây là những chiếc áo mà bà chủ Công ty Á Đông Silk đã tự tay cắt may để tặng cho những ủng hộ viên từ Hội An mua vé máy bay bay vào Sài Gòn để bày tỏ tình cảm của mình với người đồng hương Hội An. Tôi không có mặt ở Hội An vào giây phút đăng quang của Duy Dũng, nhưng qua facebook của anh Đức Yamaha cũng có thể hình dung ra không khí tưng bừng ở Hội An (được biết là kéo dài đến tận 1 giờ khuya) ủng hộ Duy Dũng.

Hội An quá nhỏ bé, đi bộ một vòng đã hết thị trấn này. Tôi thích dùng từ thị trấn mặc dù đơn vị hành chánh này từ lâu là huyện còn hiện nay đã nâng cấp lên thành phố. Anh Nguyễn Sự - lãnh đạo thành phố này được gọi là Bí thư Thành ủy rất oai, nhưng vẫn giản dị, bạn bè trong Sài Gòn ra gọi là tới. "Thành phố nông thôn" này vốn êm ả vẫn
duy trì được cái hồn quê của nó.

Với sự kiện văn hóa này, cái tên Duy Dũng đã làm khấy động thị trấn êm đềm này, một sự "nổi loạn" cần thiết để khoe với mọi người Hội An đơn sơ mộc mạc nhưng có rất nhiều cái mà nơi khác không có được. Đó là thành phố đón tiếp nhiều khách du lịch nước ngoài nhưng không vì lợi nhuận trước mắt mà phá hoại môi trường, những di tích được bảo vệ nghiêm ngặt, và hôm nay lại có thêm tiếng hát mãi xanh của Duy Dũng.

Hội An - "thành phố nông thôn". Ảnh: K.H

Ước mơ của Duy Dũng quá đơn sơ - "có tiền để xây nhà cấp 4 và mua máy vi tính cho các con!". Một điều dễ hiểu, vì gia đình Duy Dũng quá nghèo, mẹ bệnh, con còn nhỏ, đủ sống qua ngày là tốt lắm rồi. Nhưng Duy Dũng có cả những người Hội An ủng hộ. Nghe anh đi thi, bạn bè, họ hàng cùng nhau giúp đỡ, nhất là những bạn hàng, người làm ăn ở Hội An tự phân công nhau, người may bộ vest, người phụ vé máy bay cho gia đình, người may áo thun ủng hộ... Tất cả đều mong cho Duy Dũng - người con của Hội An đam mê âm nhạc đạt được ước vọng của mình.

Hội An là thế đó, một thị trấn êm đềm, họ có những hàng xóm tốt bụng, có những người bạn cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Bất chợt, trong tôi ước gì mình là công dân Hội An...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếng hát mãi xanh: Khuấy động phố cổ Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO