Thư gửi Sơn Tinh

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN| 06/06/2009 00:53

Hơn hai ngàn năm rồi mới có thư gửi thăm huynh, mong rằng huynh không bị sốc. Chẳng là hổm rày dân tình nhốn nháo vì nước mưa từ đâu rơi xuống tràn trề khiến tôm cá nhảy loi choi ngay giữa đất kinh kỳ, chắc huynh cũng có phần nghi ngờ đó là nước của đệ. Để huynh biết rằng đệ vẫn chơi rất fairplay, xin có đôi dòng bày tỏ.

Kính thưa Sơn huynh,

Hơn hai ngàn năm rồi mới có thư gửi thăm huynh, mong rằng huynh không bị sốc. Chẳng là hổm rày dân tình nhốn nháo vì nước mưa từ đâu rơi xuống tràn trề khiến tôm cá nhảy loi choi ngay giữa đất kinh kỳ, chắc huynh cũng có phần nghi ngờ đó là nước của đệ. Để huynh biết rằng đệ vẫn chơi rất fairplay, xin có đôi dòng bày tỏ.

Dù hàng ngàn năm qua đệ chẳng bao giờ lỗi hẹn, cứ đến tháng Bảy âm lịch là dâng nước đánh nhau với huynh nhưng như kịch bản đã định, bao giờ đệ cũng phải thua. Năm nay hiệp đấu đã xong, đệ vừa lui về ngơi nghỉ thì có tin cấp báo trần gian đại ngập, đệ cho thuộc hạ dò la mới rõ cái gọi là “khí tượng thủy văn” nay đã lộn tùng phèo, môi trường giờ rất gần tử địa, đâu chỉ núi đồi của huynh trơ trọc thảm thương mà sông suối của đệ cũng đen ngòm thấy ớn (như sông Thị Vải ở phương Nam có độ pH có thể làm “cháy” cả máy đo của loài người!), quả là con cháu chúng ta ăn ở dơ dáy quá! Có lẽ do vậy mà nước trời mới sa chẳng dứt để rửa bẩn, ngập phố lụt phường, biến cả một thủ đô ngàn năm văn hiến thành cái ao làng vĩ đại!

Lòng người đã đổi, cơ trời phải khác. Vậy nên đã đến lúc cần sửa lại kiểu kịch bản “ta thắng địch thua” như chuyện của đệ-huynh. Nếu huynh đồng ý thì chúng ta sẽ tìm một nhà biên kịch khác chỉnh phần kết để cho đệ thỉnh thoảng được thắng vài cú gọi là?
TB. Không biết Mỵ Nương hai ngàn mấy trăm tuổi có được cập nhật kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm? Nếu đệ rước về mà nàng đi chợ mua toàn sữa melamin và chà bông bìa các-tông, xì dầu MCPD với bánh chưng nhuộm pin thì toi thằng tinh con của đệ!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thư gửi Sơn Tinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO