![]() |
Vào lúc 20h ngày 9/6/2012, tại Nhà hát TP.HCM (số 7 Công Trường Lam Sơn, Q.1) sẽ diễn ra "Đêm nhạc Georges Bizet", với 2 phần gồm biểu diễn bản giao hưởng Roma và vở ballet Carmen.
Bản giao hưởng Roma của nhà soạn nhạc thiên tài người Pháp Georges Bizet do dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
![]() |
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh |
Đoàn vũ kịch của HBSO sẽ biểu diễn vở ballet Carmen.
Carmen là vở ballet mang đậm nét truyền thống và huyền thoại bí ẩn của đất nước Tây Ban Nha, với niềm tin tuyệt đối vào định mệnh. Định mệnh đã ràng buộc 2 nhân vật chính của câu chuyện với nhau, và khóa chặt nó bằng một cành hoa. Vở kịch gồm 2 màn:
Màn 1: Khi đến nhà máy thuốc lá để dẹp cuộc loạn đả giữa Carmen và một nữ công nhân, Don Jose đã bị mê hoặc trước sức quyến rũ của cô gái Zigan này, và làm ngơ cho cô bỏ trốn trên đường áp giải. Jose bị cách chức và bỏ tù, anh xót xa cho bản thân và định giũ bỏ bông hoa, nhưng định mệnh không chịu buông tha anh.
Tại quán rượu Pastias, Carmen và các bạn nhảy múa đến tận khuya trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu hàng đêm của mình. Escamillo, chàng đấu sĩ bò tót dũng mãnh và kiêu hùng xuất hiện, kể lại những chiến công của mình trước những cặp mắt đầy ngưỡng mộ.
Khi chàng đấu sĩ ra đi thì Don Jose bước vào, muốn Carmen ra đi với anh, nhưng bị cô từ chối.
Màn 2: Chứng kiến cảnh Carmen lả lơi với chàng đấu sĩ Escamillo, Don Jose trở nên đau khổ và hận đời. Anh đã mất tất cả vì Carmen, nhưng lại không có được tình yêu của nàng. Anh khao khát có thể thoát khỏi sự đeo bám của số phận, nhưng cuối cùng đã chấp nhận đối mặt với nó.
Trước cửa đấu trường, đám đông người xem đấu bò dập dìu trong những bộ cánh đẹp nhất. Carmen cùng đi với Escamillo và họ được dám đông cuồng nhiệt chào dón.
Don Jose đến, với nỗi đam mê pha lẫn điên dại, một lần nữa cố gắng thuyết phục Carmen, nhưng nàng thà chết chứ không chịu khép mình vào lồng son. Nàng tiếp tục vũ điệu cùng Escamillo, tiến dần vào vòng đấu.
Thề rằng nếu Carmen không thuộc về mình thì sẽ không thuộc về ai cả, Don Jose không chịu bỏ cuộc nửa chừng.
Cũng quyết liệt không kém, Carmen quay lại đối mặt với số phận, nàng ngã lên mũi dao của Jose, và mãi mãi thuộc về chàng.
Ý KIẾN CỦA BẠN