10 bộ phim mới và thành công nhất của Đức

DIỄM VÂN tổng hợp/DNSG cuối tuần| 08/09/2012 06:13

Liên hoan được tổ chức từ ngày 6/9 đến ngày 4/10. Với gần 70 suất chiếu, liên hoan phim năm nay sẽ giới thiệu đến người hâm mộ điện ảnh Việt Nam những bộ phim mới và thành công nhất của Đức, đề cập đến các vấn đề: Gia đình và bản sắc, tình yêu bất thường và niềm đam mê, tình bạn và tinh thần trách nhiệm…

10 bộ phim mới và thành công nhất của Đức

Liên hoan được tổ chức từ ngày 6/9 đến ngày 4/10. Với gần 70 suất chiếu, liên hoan phim năm nay sẽ giới thiệu đến người hâm mộ điện ảnh Việt Nam những bộ phim mới và thành công nhất của Đức, đề cập đến các vấn đề: Gia đình và bản sắc, tình yêu bất thường và niềm đam mê, tình bạn và tinh thần trách nhiệm…

Mười bộ phim sẽ được trình chiếu tại sáu thành phố lớn của Việt Nam: Hà Nội (trung tâm chiếu phim Quốc gia), Hải Phòng (rạp Chiếu bóng Công nhân), Huế (trung tâm VHTT và trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán), Đà Nẵng (rạp Lê Độ), Nha Trang (trung tâm chiếu phim Khánh Hòa) và TP. Hồ Chí Minh (rạp BHD Star).

Đây là lần thứ ba liên tiếp, Viện Goethe tổ chức sự kiện này. Vé mời được phát miễn phí tại các địa điểm chiếu phim và Viện Goethe (ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh). Dưới đây là tóm tắt nội dung các phim được chiếu trong liên hoan:

Lời hứa trăng sao

Lời hứa trăng sao

Sofia và mẹ cô là Marga giữ khoảng cách trong mối quan hệ và hiếm khi liên lạc với nhau. Mọi sự đổi khác khi Marga phát bệnh Alzheimer. Càng ngày bà càng đánh mất định hướng, lãng quên quá khứ và cả hiện tại cũng mờ nhạt dần.  

Sofia phải chăm sóc người mẹ của mình và cô bị cuốn vào vòng xoáy của những ký ức bị chôn sâu. Sofia quyết định cùng mẹ đến Riga, thành phố quê hương của mẹ để tìm hiểu rõ hơn về quá khứ của cha mẹ mình.

Trong chuyến đi này cô khám phá ra sự thật câu chuyện gia đình, điều đã khiến cho cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi. Phim của đạo diễn Hans Steinbicher nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nhạc phim hay nhất tại Liên hoan Phim quốc tế Locarno 2011 và Giải thưởng phim Bayern 2011.

Giấc mơ vĩ đại

Năm 1874, thầy giáo trẻ Konrad Koch được nhận vào một trường cấp III và trở thành một trong những giáo viên Anh ngữ đầu tiên của nước Đức. Ban đầu, các học trò của anh quá bỡ ngỡ với thứ ngôn ngữ lạ, do đó anh áp dụng các phương pháp khác thường: Anh dạy cho học trò của mình môn thể thao bóng đá mới lạ bằng chính ngôn ngữ Anh.

Các học trò của anh hào hứng học đồng thời cả bóng đá và môn tiếng Anh, nhưng các bậc phụ huynh bảo thủ và ban lãnh đạo trường lại nổi giận vì bộ môn thể thao “phi văn minh” này… Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Sebastian Grobler dựa trên sự kiện có thật, hội đồng thẩm định phim Đức (FBW) năm 2011 đã xếp phim vào hạng Rất xuất sắc.

Người dưng

Người dưng

Umay, một cô gái Đức - Thổ 25 tuổi, không chịu nổi cuộc sống bên cạnh người chồng vũ phu ở Istanbul. Cô cùng cậu con trai bé nhỏ Cem trốn về với gia đình của cô ởBerlin, nơi cô trưởng thành.

Tuy nhiên, hành động này của cô bị cha mẹ và anh em trai cho là đã làm ô uế gia đình. Một lần nữa Umay lại bỏ trốn cùng con trai và cắt đứt mọi quan hệ với người thân.

Ít lâu sau cô gặp Stipe, một người có trái tim mẫn cảm và đánh thức trong cô hy vọng vào một khởi đầu mới hạnh phúc. Nhân ngày cưới của em gái Rana, Umay cho rằng đây là một dịp để hòa giải với gia đình, nhưng đã quá muộn…

Bộ phim đầu tay của Feo Aladag là tác phẩm ứng cử của Đức ở giải Oscar 2011 dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất và nhận được nhiều giải trong nước và quốc tế.

Trăng khuyết

Trăng khuyết

Cuộc sống quen thuộc của Hartmut Mackowiak chợt xáo trộn, khi vợ của ông bỏ đi sau 30 năm chung sống. Vốn tính cau có, ngại tiếp xúc và khó gần, người lái taxi này đột ngột phải tự lo liệu và buộc phải chỉnh đốn lại toàn bộ cách sống…

Và thật bất ngờ, người khiến ông phá vỡ được vỏ ngoài cục cằn của mình lại là một cô bé Hayat, 6 tuổi, người Thổ Nhĩ Kỳ. Một mình lên taxi, không hề biết một câu tiếng Đức, Hayat hoàn toàn cần sự trợ giúp của ông…

Đạo diễn Christian Zuebert được Giải phim Bayern 2012, mục Kịch bản xuất sắc nhất, cho tác phẩm Trăng khuyết.

Hơn cả cái chết

Johannes thực hiện nghĩa vụ dân sự ở một bệnh viện ven hồ và tại đó anh làm quen với cô bé Ana trẻ trung. Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ đó.

Một ngày nọ, trong lúc Johannes có lịch trực, một phạm nhân phạm tội lạm dụng tình dục trốn khỏi bệnh viện. Cảnh sát ráo riết truy lùng người đàn ông nguy hiểm, nhưng hắn lại ẩn náu trong rừng.

Trong khi đó mâu thuẫn đầu tiên nảy sinh giữa Ana và Johannes cùng sự xuất hiện người bạn gái trước đây của Johannes. Trong một bữa tiệc, xung đột lớn xảy ra, Ana bỏ chạy và đi thẳng vào rừng, nơi tên tội phạm kia đang ẩn náu…

Hơn cả cái chết là phần đầu tiên của loạt phim ba tập Dreileben được dựng bởi ba đạo diễn nổi tiếng Christian Petzold, Dominik Graf và Christoph Hochhäusler kể về một câu chuyện hình sự dưới ba góc độ khác nhau.

Cửa sổ mùa hè

Cửa sổ mùa hè

Juliane và August đang sống những ngày đầu si mê hạnh phúc và đi nghỉ hè ở Phần Lan. Nhưng, bỗng dưng một buổi sáng, Juliane thức dậy ở Berlin giữa mà đông lạnh cóng bên cạnh người yêu cũ là Philip.

Dần dần Juliane ý thức được rằng cô đã bị đẩy lùi nhiều tháng vào quá khứ. Phải chăng mùa hè Phần Lan chỉ là một giấc mơ? Cửa sổ mùa hè được đạo diễn Hendrik Handloegten trình chiếu tại Liên hoan phim Hamburg 2011.

Năm 2012, bộ phim được đề cử cho Giải phim Đức trong ba lĩnh vực: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất và nhạc phim xuất sắc nhất.

Trái tim đàn ông và tình yêu lớn

Trái tim đàn ông

Năm người bạn cố gắng tìm kiếm tình yêu lớn bằng cách riêng của mình. Bruce Berger viết những bản nhạc Pop và mơ ước về một thành công vang dội, Niklas muốn kết thúc cuộc sống đơn thân bằng cách lao vào các cuộc hẹn hò, Philip trở thành bố và nóng lòng mong ca sinh con tốt đẹp, Gunther có vấn đề trong mối quan hệ và Jerome quay trở về nông thôn vì thực sự muốn lắng lại sau một mối tình.

Trong các cuộc hành trình ấy, họ rơi vào những tình cảnh hài hước, trớ trêu và đôi khi là bi đát. Phim của đạo diễn Simon Verhoeven và đã được trao giải Bộ phim xuất sắc nhất, giải Bambi 2011 của bang Bavaria.

Soul kitchen

Zino, chủ nhân người Đức lai Hy Lạp của quán Soul kitchen vẫn đứng vững và công việc phát triển tốt, sau tất cả những điều tệ hại: Bạn gái chuyển đi Thượng Hải, bản thân bị đau thần kinh tọa, gã đầu bếp cứng đầu Shayn khiến cho khách hàng bỏ đi…

Tuy nhiên, sự thành công của ông lại khiến tên đầu cơ bất động sản Naumann nổi tham… Đây là bộ phim hài của đạo diễn Fatih Akin. Năm 2009, Soul kitchen được Giải đặc biệt của ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Venezia lần thứ 66.

Cá sấu ngoại ô 3 - tình bạn vĩnh cửu

Cá sấu ngoại ô 3

Đây là bộ phim được chuyển thể từ truyện thiếu nhi cùng tên của Max von Grun. Frank bị thương nặng trong một tai nạn thảm khốc trên đường đua.

Điều duy nhất có thể cứu sống cậu bé là phải có một lá gan mới. Cha của Franklại là một kẻ nghiện rượu, còn anh trai lại ở trong tù. Để cứu sống bạn mình, nhóm “cá sấu” đã lập một kế hoạch táo bạo…

Giống như hai phần đầu của Cá sấu ngoại ô đã được đề cử rất nhiều giải thưởng truyền thông… Phần ba này là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Wolfgang Groos

Cô bé mùa đông

Cô bé 12 tuổi Kattaka hụt hẫng khi tình cờ biết rằng người đàn ông mà cô vẫn gọi là cha không phải là bố đẻ của mình. Tức giận và thất vọng, với sự giúp đỡ của bà hàng xómLena 70 tuổi, cô đã bắt đầu cuộc hành trình đến Ba Lan tìm người bố sinh ra mình…

Chuyến du hành đầy mạo hiểm, gay cấn bắt đầu, mà qua đó, không chỉ Kattaka mới khám phá ra cô thuộc về đâu mà ngay cả bà Lena cũng phải đối mặt với quá khứ và nỗi sợ hãi của mình.

Bộ phim của đạo diễn Johannes Schmid đã chiến thắng với giải Bộ phim trẻ em xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
10 bộ phim mới và thành công nhất của Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO