Ham “siêu to khổng lồ”

Quảng Yên| 18/04/2021 00:00

Có đời thuở nào như bây giờ, “tin thế giới” cũng được vận dụng khi mắng nhau trong nhà? Nhân dịp con chị lớn suýt bị thủng mũi khi đi nâng ở phẫu thuật thẩm mỹ chui, bao nhiêu tội lỗi bị “tổng cục thống kê mẹ” kể ra, nào là từ cô X tự tiêm filter cho mông to nở rồi bị hoại tử, đến bà Y hay đi spa, mátxa xoa bóp, có người muốn ngực siêu to khổng lồ bị bỏ quên luôn cả miếng gạc bên trong...

Ham “siêu to khổng lồ”

Con chị cãi: “Ai bảo đàn ông cứ thích... ngực to? Với lại phẫu thuật thẩm mỹ là sáng tạo của loài người chứ bộ? Lâu lâu ai rủi mới “bị” nha”.

Thế là bố đem luôn “tin thế giới” ra liên hệ: “Chúng mày có thấy cả thế giới điên đầu vì con tàu container siêu to khổng lồ nằm xoay ngang chềnh ềnh chắn lối cái kênh đào không?”.

Con em bĩu môi: “Xì, chuyện mãi đâu bên Ai Cập can dự gì đến mình?”.

Thế là bố nổi điên: “Sao không can dự? Nó quyết định việc mày có cơm cho vào miệng không đó, con ạ. Cái kênh ấy chở 12% hàng hóa lưu thông của thế giới, giá trị gần 10 tỷ đô la Mỹ bị kẹt  cứng. Việt Nam mình cũng có hàng nằm ở đó đấy, biết bao doanh nhân, thương nhân đang lo sốt vó kia kìa. Ở đó mà không liên quan”.

À thì ra “đụng chạm đến bố rồi” chứ đâu còn ở mãi kênh Suez. “Giờ mới biết con tàu có thể siêu to cỡ đó. Nhìn phát sợ”.

Mà sao nước ta cũng nhiều “phong trào siêu to khổng lồ” chạy theo thế giới. Kỷ lục Guinness. Nấu nồi cơm khủng tôn vinh lúa gạo thì ô kê, mà tổ chức sao không phát cho người dùng thưởng thức vui vẻ, lại để thiu thối cả, dân chê lãng phí quá.

Ừ, mà sao hễ cái gì to lạ như Bà Tân Vlog nồi mì siêu cay, bánh trung thu thập cẩm, cháo yến khổng lồ... lại được bao người theo dõi? Vì lạ và bà chia cho các cháu thưởng thức chứ có lãng phí đâu?

Yêu thích cái siêu to khổng lồ lan khắp nơi. Nhiều cái lành mạnh, như Sài Gòn có tiệm bán viên hoành thánh khổng lồ “cắn ngập răng siêu đã”.

Thích to - đem bao tai hại cũng có hết.

Bố phải giải thích ôn tồn (lại đưa tin thế giới): “Mấy đứa biết không, sau vụ tàu mắc kẹt kênh Suez, ở Mỹ báo đăng xuất hiện bệnh tâm thần... sợ khổng lồ”. 

Bác sĩ tâm thần nói: “Chứng sợ hãi, suy nhược, choáng ngợp nhìn cái khổng lồ, sợ nó... rơi vào đầu. Sợ biển cả, cá khổng lồ. Mà con tàu khủng Ever Given là cơn bão kích hoạt nỗi sợ này”.

Con cười ồ: “Có đám Mỹ sướng quen mới mong manh dễ vỡ thế chứ. Tụi trẻ xứ ta còn có cả... giang hồ khủng kìa. Bố bận làm ăn không xem chứ chúng con thấy đầy web drama “Anh chị đại” cả nhiều ngàn like. Giang hồ cũng phải... to”.

Chà, thời đại “cãi nhau bằng thông tin” đã đến rồi. Không thạo tin, đến... mắng con cũng khó. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ham “siêu to khổng lồ”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO