Chuyện tình phố cổ

Phạm Quốc Toàn| 30/04/2022 07:00

Năm 1965, thua đau trên chiến trường miền Nam, Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Thủ đô Hà Nội thành lập 7 đại đội Thanh niên xung phong (TNXP) chi viện tuyến lửa - cung đường lửa Hà Tĩnh, Quảng Bình, đường Trường Sơn, bảo đảm mạch máu giao thông không bị gián đoạn. Tô Thị Hà (Tô Hà) - người con gái của Hà Nội trốn nhà gia nhập Đại đội TNXP 812 để được ra tuyến trước. Bí thư đoàn phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm Nguyễn Khắc Năng tham gia Ban Chỉ huy Đại đội TNXP 811, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

Chuyện tình phố cổ

Cô nữ sinh Tô Hà năng nổ, xinh đẹp, học sinh Trường Thanh Quan phố Hàng Cót. Niềm tin và khát vọng tuổi trẻ, Tô Hà gói gọn bộ quần áo trong cặp sách tạm biệt hàng me, cây cơm nguội vàng, trốn mẹ đi vào tuyến lửa Hà Tĩnh, Quảng Bình, là Tiểu đội trưởng Tiểu đội nữ A7, Đại đội TNXP 812. Cô gái Hà Nội được nhắn gửi qua mấy câu thơ của nhà báo Xuân Thủy: "Em gái Hà Nội ơi, tâm hồn em đẹp quá/ Nắng cháy Quảng Bình không sợ đen da/ Gió Lào Quảng Bình hoa môi em vẫn nở/ Bom đạn nhiều không át được tiếng ca...".

Gia đình có 5 chị em. Hai em trai Tô Văn Cường và Tô Văn Hùng, chưa đủ 18 tuổi đã viết đơn xin nhập ngũ. Tô Văn Hùng 21 tuổi, hy sinh trong một trận chiến đấu với bọn diệt chủng Pôn Pốt ở miền biên viễn Tây Nam, năm 1985 đơn vị mới báo tử về gia đình. Tình bạn, tình đồng đội, sự góp sức của nhiều người, gia đình và đồng đội đã tìm được mộ chí liệt sĩ Tô Văn Hùng tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức, Gò Dầu, Tây Ninh. Sau 29 năm, liệt sĩ Tô Văn Hùng được trở về với gia đình, quê hương, yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.   

Giọng kể của Tô Hà nồng ấm về cuộc gặp đồng hương, Đại đội trưởng Đại đội TNXP 811 Nguyễn Khắc Năng. Tình bạn rồi tình yêu đến với nhau thật đẹp, trên những cung đường mà giữa cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc. Gặp nhau nơi tuyến lửa, họ chỉ kịp trao tặng nhau nhánh hoa rừng. Chuyện tình, nụ hôn trên mái tóc hương thơm bồ kết rừng, hơn 50 năm trước ào đến, ngọt ngào tựa nhụy vàng của cánh hoa rừng. Tôi và nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng gợi chuyện, hỏi Tô Hà:

- Ngày ấy, giữa rừng Trường Sơn, Khắc Năng tặng cho Tô Hà một nhánh hoa rừng, kèm một nụ hôn cháy bỏng, đúng không nào?

Nghệ sĩ nhiếp ảnh quân đội Trần Hồng bay bổng và lãng mạn:

- Còn hơn cả nụ hôn với hoa rừng ấy chứ?

Tôi và Trần Hồng, đôi bạn cùng học cấp 3 phố huyện bên dòng sông Ngàn Sâu, cùng nhập ngũ và đi vào tuyến lửa miền Tây Quảng Bình, vượt đèo Mụ Giạ qua Tây Trường Sơn, mong manh cửa tử, hiểu lắm những mối tình trận chiến đẹp và sáng trong. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, lúc này Tô Hà ngoài thất thập mà nụ cười vẫn tỏa nắng, rất có duyên cất cao tiếng hát: "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn...", giọng hát một thời của tuổi trẻ đằm thắm, mượt mà. Tô Hà thật vui và tự hào:

- Chuyện tình phố cổ ngày ấy nồng ấm, trong sáng... vằng vặc đêm trăng rằm giữa đại ngàn. Mà này, ông đại đội trưởng TNXP Nguyễn Khắc Năng trông vậy mà nhát lắm, mấy em TNXP dọa cho là bỏ chạy mất dép, trốn hoài à!

Câu chuyện tình phố cổ giữa nhóm bạn chúng tôi Hà Nội cứ râm ran, dạt dào tình đồng đội, tình yêu Hà Nội quyện chặt vào nhau không dứt.

Trở về hậu phương, tình yêu của Tô Hà và Khắc Năng thủy chung trọn vẹn, nên vợ nên chồng, hạnh phúc. Đất nước đổi mới, bản tính năng động, Tô Hà trở thành nữ doanh nhân - Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ Hồng Hà - cơ hội thổi ngọn lửa "thương trường là chiến trường" vào bầu máu lửa nhiệt huyết cho lớp trẻ và cho chính các con của mình. Kinh doanh trung thực, sản phẩm chất lượng, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, sự nghiệp kinh doanh những năm 80-90 của thế kỷ trước khá thành công, doanh thu lớn, lãi ròng khá, được đồng nào lại đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Lần lượt con trai Nguyễn Minh Nam, hai cô con gái Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Minh Phương ra đời, chăm ngoan, học giỏi, trưởng thành, mang trong mình truyền thống gia đình, gương sáng của bố mẹ, dòng chảy của khát vọng, góp phần xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Họ viết tiếp những câu chuyện tình phố cổ, không phải nơi bom rơi, đạn nổ trên tuyến lửa mà của hôm nay, doanh nhân thời kinh tế tri thức, công nghiệp 4.0 đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển.  

***

Cô con gái rượu của Tô Hà và Nguyễn Khắc Năng là Nguyễn Thị Minh Hằng tốt nghiệp cử nhân ngân hàng, thạc sĩ tài chính - tín dụng, cô thiếu nữ Hà Nội lao vào nhiều hoạt động thực tiễn: Phó trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động của VietinBank; Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán; Phó giám đốc một chi nhánh của VietinBank... Trước đó, Minh Hằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều lĩnh vực nghiệp vụ quản lý tài chính, tín dụng, ngân hàng, chứng khoán thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam...

68570-1769-1651228159.jpg

Cựu doanh nhân Tô Thị Hà (bên trái) và con gái, doanh nhân Nguyễn Thị Minh Hằng - Chủ tịch MHGroup

Nỗ lực cống hiến cho công việc chuyên môn, ngày nghỉ và cuối tuần, trong vai Chủ tịch Hội đồng Quản trị MHGroup, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam, Minh Hằng tận tâm tham gia nhiều hoạt động đào tạo truyền nghề ngân hàng, chứng khoán, kiểm toán, logistics; cung ứng nhân sự; tư vấn cung ứng nguồn vốn và nhiều hoạt động kết nối hỗ trợ doanh nghiệp "nâng tầm sản phẩm Việt". Gần đây tại TP.HCM, chúng tôi gặp doanh nhân Nguyễn Thị Minh Hằng trong một sự kiện kinh tế - thương mại, do UBND TP.HCM và Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài đồng tổ chức: "Phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp kiều bào vì sự phát triển của TP.HCM - Nâng tầm sản phẩm Việt". Một lãnh đạo của TP.HCM đánh giá: "Cuộc gặp mặt và cùng nhau bàn thảo là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của TP.HCM, giúp cho thành phố kết nối mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng".

MHGroup cùng với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên Phủ kết nối thúc đẩy hỗ trợ phát triển trên tất cả lĩnh vực nông nghiệp sạch, thảo dược. MHGroup - Công ty CP Minh Kỳ Tâm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất và kinh doanh thời trang với phương châm "chất lượng sản phẩm tạo dựng uy tín", đem các thương hiệu thời trang đến với người tiêu dùng Việt, từng bước bươn chải thị trường trong nước, phấn đấu trở thành nhà cung cấp của các nhà bán lẻ nơi họ đang sở hữu chuỗi các siêu thị, cửa hàng trên mọi miền của đất nước.                                                

Với sự trợ giúp của cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Seoul, năm 2022, MHGroup đã kết nối với các doanh nghiệp "nông nghiệp xanh" top đầu ở Hàn Quốc tham gia chương trình đầu tư trên lĩnh vực cùng có thế mạnh tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên Phủ. Sắp tới, MHGroup cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc hướng các hoạt động "nông nghiệp sạch" vào TP.HCM và các địa phương phía Nam. Phía trước, gian nan còn lắm nhưng con đường rộng mở thênh thang, miễn là có ý chí, niềm tin, quyết tâm và khát vọng.

TP.HCM, tháng 4/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chuyện tình phố cổ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO