Chuyện cái quần tây và cách phục vụ

Phạm Công Thành| 01/02/2020 00:32

Giá cả hợp lý và chỉnh sửa miễn phí là cách mà nhiều doanh nghiệp dệt may hiện nay đang áp dụng nhằm thu hút khách hàng.

Chuyện cái quần tây và cách phục vụ

Hôm rồi gặp thằng em ở nhà, nó khoe mới mua được cái quần tây đẹp lắm. Sau khi ngắm nhãn mác toàn tiếng Tàu mà không thấy tiếng ta và sờ cái quần (phần nhiều là chất liệu nilon), tôi cố gắng dối lòng: 

- Ừ, đẹp thật.

Nó tự hào: 

- Không đẹp sao được? Đồ shop mà. Hàng hiệu đó.

- Hiệu nào vậy?

- Hiệu mà cái bảng có chữ Fashion đó, con bé bán hàng nói mua ở đây thì yên tâm, cửa hàng ni toàn hàng xịn thôi.

- Vậy hàng cao cấp ni chắc mắc tiền lắm em hỉ?

- Anh đoán trật lất rồi. Có hơn 300.000 đồng thôi. Mua xong, ra tiệm may lên lai thêm 20.000 đồng nữa. Mặc cũng ưng ý.

Mẹ tôi kéo tay nói nhỏ: 

- Kệ hắn, mặc cái quần chi mà chất liệu toàn là nilon không à. Nóng tổ bố.

Vợ tôi thì thầm:

- Kệ em nó, sở thích hắn thế ai cản cho được.

Bất chợt, thằng em hỏi:

- Này, lão (nó vẫn thường gọi tôi như thế, mặc dù tôi có hơn 30 chứ đã già đâu). Thế cái quần lão đang mặc mua đâu mà đẹp thế? Mấy triệu đó?

- À, thương hiệu Novety.

- Nhìn qua là biết hàng đẳng cấp rồi. Hình như mấy năm nay, anh toàn mặc hàng ni phải không?

- Ừ, chú sờ chất vải và cảm nhận thử xem.

Sau khi nhắm mắt sờ, không biết trong đầu tưởng tượng cái gì, nó phán luôn:

- Vải mặc sướng ri, chắc giá tầm bạc triệu.

- Có hơn 200.000 đồng chứ mấy.

- Lão nói đùa. Thời buổi ni mua cái quần tây hơn 200.000 đồng đã khó, có thương hiệu nữa thì có mà tìm mù mắt không ra.

- Em nghĩ thử xem, anh là dân văn phòng, lấy đâu ra nhiều tiền mà mua sắm? Thế nên anh phải săn hàng khuyến mãi giảm giá. Thường thì quần tây nam nhãn hiệu Novety (của Tổng công ty May Nhà Bè) có giá niêm yết từ 300.000 - 400.000 đồng, nhưng đợt cuối năm thường khuyến mãi giảm giá 30-50%, nên anh chỉ thanh toán có hơn 200.000 đồng thôi. 

- Sướng rứa à? 

- Chưa hết đâu nhé. Em mua quần ở shop phải ra tiệm may lên lai phải không? Tốn thêm tiền. Còn anh thì được lên lai miễn phí tại chỗ luôn.

- Chỗ mô hay rứa lão?

- Bởi rứa, nói chú sống ở thành phố mà không để ý gì cả. Trong siêu thị Co.opmart chứ đâu ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chuyện cái quần tây và cách phục vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO