Tặng mẹ yêu thương

Mẹ PHƯƠNG LY| 18/07/2009 08:18

Sáng nay thức dậy, chuẩn bị đi chợ, mẹ chợt thấy có một bao thư được trang trí với những bông hoa vẽ bằng bút lông đủ màu rất dễ thương cùng với dòng chữ: “Tặng mẹ”...

Tặng mẹ yêu thương

Con gái bé bỏng của mẹ,

Sáng nay thức dậy, chuẩn bị đi chợ, mẹ chợt thấy có một bao thư được trang trí với những bông hoa vẽ bằng bút lông đủ màu rất dễ thương cùng với dòng chữ: “Tặng mẹ” dằn bên dưới nón bảo hiểm của mẹ. Mẹ vừa ngạc nhiên, thích thú, vừa tò mò vì không biết tác giả của bao thư đó là ai và nhân dịp gì mà mẹ lại được tặng quà.

Hồi hộp mở thư và đọc tới đâu, mẹ thấy lòng lâng lâng sung sướng, ngập tràn xúc động tới đó: Kính gửi mẹ kính yêu! Nhân ngày sinh nhật mẹ, con muốn tặng mẹ một bài thơ do con làm, nói về người mẹ đã nuôi con lớn khôn. Nhờ có mẹ mà con được ra đời. Mẹ lo cho con rất nhiều thứ. Mẹ nuôi con ăn học, lo lắng cho con từng ly từng tí. Mẹ dạy cho con điều hay lẽ phải, chẳng hạn như phải biết yêu thương người khác, phải luôn giúp đỡ bạn bè... và còn nhiều điều khác nữa.

Con thấy thật tội cho bạn Thùy Linh vì bạn không có mẹ. Con thấy con sung sướng hơn bạn Thùy Linh nhiều vì con có một người mẹ luôn quan tâm đến con. Con kính gửi mẹ bài thơ này, dù nó không được hay nhưng là tấm lòng của con dành cho mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ à!/ Ngày sinh nhật mẹ/ Con không biết nói/ Những gì bây giờ/ Con chỉ nói rằng/ Lòng mẹ mênh mông/ Như biển Thái Bình/ Mẹ chăm sóc con/ Cho con thành tài/ Công lao của mẹ/ Con không thể quên/ Tấm lòng của mẹ/ Hy sinh vì con/ Đã vào trong tim/ Của con mẹ à/ Đây là bài thơ/ Con dành tặng mẹ”.

Con cũng cảm ơn bố, người đã giúp mẹ cho con ra đời và phải đi làm vất vả để có tiền cho con ăn học. Và cảm ơn chị ngày nào cũng đưa đón con đi học. Con cảm ơn cả nhà. Tình yêu thương của bố, mẹ và chị dành cho con là rất thiêng liêng. Con yêu cả nhà. Con gái Tina của mẹ.

Con gái yêu của mẹ,

Thư đã kết thúc mà dường như mẹ vẫn chưa tỉnh mộng, như đang còn chơi vơi giữa dòng hạnh phúc. Con gái của mẹ mới học lớp 5 mà đã biết suy nghĩ chững chạc như người lớn, chẳng những biết trân trọng công ơn cha mẹ mà còn biết cảm thông với hoàn cảnh bất hạnh của bạn mình.

Có lẽ đây là món quà sinh nhật quý giá nhất từ trước đến nay mẹ nhận được. Cảm ơn con, con gái dễ thương của mẹ. Mẹ yêu con và tự hào về con. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tặng mẹ yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO