Cầu treo lắc lẻo... ai liều mạo hiểm

P/NGUYỄN DŨNG| 26/12/2012 07:12

Titlis, đỉnh núi cao quanh năm phủ tuyết trắng xóa, thống lĩnh bầu trời Engelberg (có nghĩa là Thành phố Thiên thần) ở miền Trung đất nước Thụy Sĩ nay đã có thêm một địa chỉ đầy hấp lực dành cho những du khách thích phiêu lưu, mạo hiểm.

Cầu treo lắc lẻo... ai liều mạo hiểm

Titlis, đỉnh núi cao quanh năm phủ tuyết trắng xóa, thống lĩnh bầu trời Engelberg (có nghĩa là Thành phố Thiên thần) ở miền Trung đất nước Thụy Sĩ nay đã có thêm một địa chỉ đầy hấp lực dành cho những du khách thích phiêu lưu, mạo hiểm.

Đọc E-paper

Không phải là thử thách trượt tuyết ào ào xuống những sườn đồi dốc đứng hay tiết mục đu dây cáp nhanh như vượn trong rừng núi Alps Thụy Sĩ, hoặc chui vào hầm giá lạnh trong lòng sông băng vĩnh cửu.

Đó là chuyện quá đỗi bình thường vì Titlis Engelberg đã trở thành một địa chỉ du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi trên núi tuyết nổi tiếng từ thế kỷ XIX.

Thử thách mới xuất hiện là đi bộ trên một cây cầu tuy chỉ dài có 100m với chiều ngang chưa đầy 1m (chính xác là chỉ có 91cm), nhưng làm bằng dây cáp với những mảnh thép và treo lơ lửng cách vực sâu đến 500m!

Chính thức khai trương đón những vị khách liều lĩnh thích phiêu lưu, mạo hiểm hôm 15/12/2012 vừa qua, Titlis Cliff Walk đã gây tiếng vang lớn và được công nhận là cầu treo cao nhất châu Âu, vì nó cách mặt nước biển đến hơn 3.000m.

Những người khách đầu tiên vượt cầu kể rằng nó thật sự là một cầu treo, lắc lư theo từng bước chân của bạn. Ngày nào xuất hiện gió giật cỡ 200 km/g, đi bộ trên cây cầu này trở thành một hành trình thử thách ngắn nhớ đời.

"Nhưng xin đừng ngại, đừng sợ", một đại diện của Công ty Titlis Rotair lâu nay chuyên vận chuyển du khách từ chân núi lên đỉnh núi Titlis bằng hệ thống xe cáp treo rất đặc biệt (cabin tròn, xoay vần 360 độ) trấn an.

"Phần thưởng rất độc đáo, đó là ngắm cảnh quan tuyệt đẹp với những rặng núi bao quanh, thậm chí hôm nào trời quang đãng, ít mây, du khách còn có thể nhìn thấy cảnh thiên nhiên của nước Ý".

Dĩ nhiên thời gian lý tưởng nhất để thử sức mình và vượt qua thử thách đầy cám dỗ mới này là vào mùa Hè, khi trời ít gió lớn và thời tiết ít lạnh hơn.

Ông Peter Reinle, phát ngôn viên của Titlis Engelberg, giới thiệu: "Cầu treo này đảm bảo an toàn 100%, nó được xây dựng để tồn tại trong 1.000 năm tới, chịu được lực đến 500 tấn tuyết nhưng để du khách tin tưởng, chúng tôi sẽ dọn sạch tuyết thường xuyên".

Giá vé khứ hồi đi cáp treo lên đỉnh Titlis là khoảng 90 đô la, bao gồm cả việc đi bộ trên cây cầu treo lắc lẻo, ai có máu liều và thích mạo hiểm thì đi.

Cầu treo xây dựng hoàn tất với kinh phí 1,3 triệu franc Thụy Sĩ để mừng 100 năm vận hành tốt đẹp của hệ thống cáp treo nối kết hai thị trấn Engelberg và Gerschnialp (chính thức hoạt động từ tháng 1/1913).

Để vận chuyển thép, bê-tông làm nên cầu treo này, người ta đã phải sử dụng trực thăng và hệ thống cáp treo

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cầu treo lắc lẻo... ai liều mạo hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO