Tính đến ngày 7/6/2021, tỉnh Bắc Giang có khoảng hơn 3.100 người nhiễm SARS-CoV-2, nhiều nhất là ở các khu công nghiệp. Các khu công nghiệp ở Bắc Giang có người của 57 tỉnh - thành trên cả nước đến làm việc. Bắc Giang đã không để công nhân trở về các địa phương. Đó là sự lựa chọn khó khăn nhưng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chấp nhận để cả nước giảm sự lây lan dịch bệnh ra diện rộng.
Nhiều nhân viên y tế được tăng cường vào Việt Yên |
Những hình ảnh được truyền về từ Núi Hiểu, Quang Châu huyện Việt Yên cho thấy hàng trăm nhân viên y tế đang dồn hết sức lực, tập trung hết thời gian để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, sàng lọc F0, F1, F2... Áp lực công việc là vô cùng lớn. Nhiều người làm việc đến không còn đủ sức để xướng tên mình, phải viết tên lên lưng áo phòng hộ màu xanh, màu trắng cho đồng nghiệp và cấp trên nhận biết để phối hợp hay phân công công việc, như “Lanh CDC”, “Thùy CDC”, “Hà CDC”... Đó là sáng kiến mà trong hoàn cảnh bình thường, có lẽ chẳng mấy ai nghĩ đến.
Đã có những dòng tin, những bài báo, những câu chuyện khiến lòng người đau đáu vì nghĩa cử đồng bào. Như chuyện ở làng Giá Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên bị phong tỏa để chống dịch từ ngày 15/5, việc mua bán thực phẩm rất khó khăn vì dân trong làng không còn gì để bán hay chia sẻ cho nhau. Trước tình cảnh ấy, để góp phần có “chút chất tươi” cho bà con, anh Tạ Duy Khanh và Nguyễn Văn Duy làm nghề vận tải đã tặng ba con lợn, tương đương 250kg thịt cho các hộ dân và công nhân trọ trong làng.
Gia đình anh chị Định Lý ở thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên đã đan rất nhiều khay bằng ống nhựa đựng mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ủng hộ Trung tâm Y tế Việt Yên và Trạm Y tế xã Thượng Lan.
Chàng trai trẻ Đặng Minh Trí ở Quảng Bình đã làm đơn tình nguyện và đề nghị công ty cho mượn một xe cứu thương để đến Bắc Giang góp phần chống dịch. Khi nghe đề xuất, lãnh đạo Công ty TNHH Tâm Trí ở Đồng Hới không những đồng ý ngay mà còn cấp tiền xăng, một số thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cho Trí. Đặng Minh Trí lái xe xuyên đêm ra Bắc Giang, tình nguyện tham gia phòng chống dịch với tinh thần “hết dịch mới về“ đã khiến nhiều người vô cùng cảm động.
Có những hình ảnh làm nhói lòng người, như cảnh một người cõng nhân viên y tế làm việc tới kiệt sức. Hay hình ảnh một nhân viên y tế nằm vật ở hành lang vì mấy ngày đêm liền không ngơi nghỉ vì bệnh nhân. Cảm động hơn nữa, có nhân viên y tế phỏng rộp lưng vì thời tiết nóng bức mà phải dầm mình trong bộ đồ phòng hộ kín mít.
Những nỗ lực, những hy sinh thầm lặng và cả mất mát của những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch càng tạo niềm tin rằng, cuộc chiến với “giặc Covid-19” dù sẽ còn khốc liệt nhưng chúng ta sẽ lại chiến thắng.
Cả nước đang hướng về Bắc Giang. Đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo ưu tiên vaccine cho công nhân các khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh. Đó là những cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 luôn bàn bạc và quyết định thực hiện ngay những biện pháp chống dịch. Đó là Bộ Y tế cử Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đến vùng dịch Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng huyện Việt Yên để chỉ đạo chống dịch kịp thời nhất.
Đó là những đoàn y bác sĩ một số bệnh viện lớn trong Nam ngoài Bắc có chuyên môn cao từ điều trị, xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm cộng với hàng nghìn sinh viên các trường đại học y, dược đã đến tăng cường cho Bắc Giang, Bắc Ninh.
Đó là ngành hàng không và đường sắt vận chuyển người và hàng hóa miễn phí cho Bắc Giang chống dịch. Đó là hàng loạt “siêu thị 0 đồng” mọc lên hỗ trợ công nhân các khu công nghiệp Bắc Giang. Đó là những đợt quyên góp, ủng hộ cho nhân dân và lực lượng chống dịch ở Bắc Giang vẫn đang tiếp tục...