Việc bị loại tại bán kết AFF Cup trước Indonesia không chỉ là nỗi thất vọng về mặt thành tích đơn thuần. Những diễn biến trên sân và ngoài sân đấu tại Mỹ Đình tuần trước vẽ lên một bức tranh u ám cho bóng đá nước nhà.
Nếu David Beckham được xem là biểu tượng của bóng đá thời trước, thì Cristiano Ronaldo xứng đáng là nhân vật dẫn dắt và tạo ra những bước đột phá cho bóng đá hiện đại, xét trên khía cạnh nghề nghiệp.
Chia tay sự nghiệp đỉnh cao, nhiều cầu thủ làm huấn luyện viên hoặc những nghề liên quan tới bóng đá, nhưng cũng không hiếm trường hợp rẽ hướng hoàn toàn.
Trong loạt trận vòng loại World Cup 2018 tuần trước, Hàn Quốc đã lội ngược dòng vượt qua Qatar với tỷ số 3-2, trong đó Son Heung-min là người ghi bàn thắng quyết định.
Như "đến hẹn lại lên", vấn đề trọng tài tại giải bóng đá vô địch quốc gia hạng cao nhất Việt Nam (V-League) tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Đáng tiếc, theo chiều hướng không đẹp.
Premier League không chỉ bị ám ảnh bởi bóng ma hooligan từ những người hâm mộ quá khích, chính các cầu thủ và những người quản lý đội bóng đã khiến bạo lực xảy ra "không thể chấp nhận được".