Giải Nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS) có thực sự là "gã khờ" chuyên chiêu mộ các cầu thủ hết thời về đánh bóng tên tuổi? Câu trả lời sẽ rất khác.
Không phải những ngôi sao lừng lẫy hay các đội bóng hàng đầu mà chính những người đại diện cầu thủ - các tay "cò” trên thị trường chuyển nhượng mới là "tâm điểm" của bóng đá châu Âu mùa hè này.
Đội bóng châu Âu Paris Saint-Germain (PSG) đã đệ lá đơn dài 5 trang lên UEFA, chỉ ra những lần trọng tài chính Deniz Aytekin thổi có lợi cho Barcelona ở những tình huống được hưởng phạt đền, thoát thẻ đỏ...
Là năm lẻ, 2017 sẽ vắng bóng những sự kiện thể thao lớn như Olympic, World Cup hay EURO. Thế nhưng không có nghĩa thể thao thế giới năm nay không có những kỳ vọng mới, đáng để người hâm mộ phải hồi hộp đợi chờ.
Thường nghe "có tiền mua tiên cũng được". Nhưng tiền liệu có mua được thành công trên cầu trường khốc liệt của các giải bóng đá hàng đầu châu Âu hay không lại là chuyện khác.
Trong nỗ lực biến Champions League thành "con gà đẻ trứng vàng", Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang quyết tâm thúc đẩy đổi lịch thi đấu từ giữa tuần sang cuối tuần.
Ban tổ chức giải Serie B, giải bóng đá chuyên nghiệp tại Ý sau Serie A, tuần trước có thể đã làm nên lịch sử khi trao chiếc thẻ xanh đầu tiên cho cầu thủ Cristian Galano của đội Vicenza.