Đà Lạt quen mà lạ
Năm 2025, du lịch Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế và trên 135 triệu lượt khách nội địa; trong đó 5 phường Đà Lạt, Xuân Hương, Cam Ly, Lâm Viên, Xuân Trường (thành phố Đà Lạt cũ); gọi chung là Đà Lạt; đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, trên 20 triệu lượt triệu khách nội địa.
Đà Lạt luôn dẫn đầu TOP những điểm được du khách, nhất là khách nội địa lựa chọn. So với các điểm cao khác như phường Sa Pa, xã Tam Đảo...Đà Lạt rộng hơn mấy lần và nhiều hoa nhất. Các danh xưng tụng ca Đà Lạt như “Ngàn Hoa”, “Sương Mù”, “Tình Yêu”, “Mộng Mơ”, “Paris phương Đông”... với rất nhiều danh thắng tự nhiên và nhân tạo, văn hóa đa sắc, ẩm thực đa vị. Đặc biệt thời tiết hào phóng, luôn chơi đẹp và chiều lòng khách.
Do tính chất nghề nghiệp, tôi đến Đà Lạt hàng trăm lần. Năm nào cũng dăm lần. Đến riết thành ghiền, còn hơn tri kỷ. Điều lạ là đến hoài vẫn thú vị vì Đà Lạt luôn biết cách tự làm mới. Có thể, tôi quá yêu Đà Lạt nên luôn phát hiện ra những thay đổi, từ nhỏ đến lớn, nhưng tinh tế và nỗ lực liên tục của những người trong ngành. Cũng có nhiều lúc bức xúc vì chưa được như ý, nhưng vậy mới là đời.
Lần nào, tôi cũng ít nhiều lúng túng, phân vân khi sắp xếp chương trình theo yêu cầu công việc. Thung lũng Tình Yêu và Đồi Mộng Mơ luôn là ưu tiên hàng đầu. Không quá ồn ào, không quá hoang sơ. Đủ yên tĩnh để làm việc và cảm nhận. Không phải tự nhiên mà khu du lịch rộng 137ha, mang tên hai danh xưng biểu tượng của Đà Lạt - “Tinh Yêu” và “Mộng Mơ”. Khu du lịch thường Welcome khách bằng nhạc điệu dàn T’rưng và trống, rộn rã sắc màu và âm thanh núi rừng thân thiện.
Những năm 1930, nơi này là chốn hẹn hò của các cặp đôi người Pháp, nên có tên gọi “Vallée d'Amour” bởi khung cảnh đẹp hơn thơ. Những dòng suối nhỏ, điệu đàng, uốn lượn quanh các sườn núi giữa bạt ngàn xanh thông. Năm 1972, một đập ngăn nước xây dựng vắt qua thung lũng, tạo thành hồ Đa Thiện, đồi Địa Đàng. Cảnh quan càng thêm quyến rũ.
Trước đây, thung lũng Tình yêu chỉ dành cho đôi lứa. Ngày nay, là Đà Lạt thu nhỏ; chốn tìm về của các nhóm bạn, gia đình; của mọi du khách bởi đang lưu trữ văn hóa Tây Nguyên với rất nhiều hàng mục, thể hiện cả Tâm lẫn Tầm của TTC World. Thung lũng Tình Yêu hợp nhất với đồi Mộng Mơ, mang quy mô và đẳng cấp châu lục về mọi mặt.
Khu du lịch đã nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín như “Top 10 Thương hiệu tiêu biểu hội nhập Châu Á - Thái Bình Dương 2018”; “Top 7 điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam 2017”; “Top 10 sản phẩm - Dịch vụ uy tín, an toàn, chất lượng 2017”; “Chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập - Doanh nghiệp xuất sắc đạt chuẩn CSI - Hài lòng khách hàng 2018”; Chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập - Doanh nghiệp đạt chuẩn QSI - Dịch vụ chất lượng cao 2018"; “Chứng nhận đánh giá quốc tế độc lập - Trusted Quality Supplier - Nhà cung cấp chất lượng 2018”, “The Guide Awards 2017-2018”; “Nhã hiệu Xanh 20 năm - 2023”; “Giải I hội thi Xanh - Sạch - Đẹp Festival Hoa Đà Lạt – 2024”; “Điểm đến Du lịch Xanh VITA Green -2025”...

Đến mấy lần vẫn chưa trải nghiệm hết dịch vụ. Có quá nhiều sự lựa chọn như đi Cầu Kính 7D Ngàn Thông, đa sắc màu, cao 90m (hơn 1.500m so với mực nước biển) để nghía toàn cảnh khu du lịch và cả Đà Lạt, vượt qua nỗi sợ độ cao. Cầu dài 325m, rộng 3m, mặt cầu là kính cường lực công nghệ 7D có 5 lớp, dày 4cm. Đây là cầu kính duy nhất ở miền Trung và miền Nam (từ Thanh Hóa trở vào).
Trước khi tham quan khu mô hình 30 kỳ quan thế giới thu nhỏ, cần tìm hiểu trước để có thêm trải nghiệm thực tế về một phần lịch sử kiến trúc thế giới, ngỡ như đang du lịch năm châu. Từ đấu trường La Mã (Ý), tháp Eiffel (Pháp), cầu Tháp London (Anh), thành cổ Chichchen Itza (Mehico), tượng đá Moai (Chile), núi Rushman (Mỹ), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) đến tượng Thành Cát Tư Hãn (Mông Cổ), tượng thần Bốn Mặt Angkor (Campuchia). Tượng Chúa Kito (Brazil)...
Bảo tàng Tượng Sáp Statue De Cire sống động với những người nổi tiếng hiện đại như Brad Pitt, Beyoncé, Lionel Messi, Người Sói, Captain American, Mr.Bean; các nhân vật dân gian, phong cách áo dài truyền thống, cảnh núi rừng, vườn hoa... Có phòng chụp ảnh 360o toàn cảnh hoặc với từng nhân vật.
Cạnh bảo tàng tượng Sáp là kiệt tác độc bản cặp linh vật Rồng – Công cực kỳ tinh xảo. Tác phẩm làm bằng vàng và đá quý, do 270 nghệ nhân, tỉ mẩn chế tác suốt 369 ngày ròng rã. Phải ngắm soi từng chi tiết để hiểu hơn ý nghĩa sâu xa của linh vật và khát vọng của tổ tiên. Trẻ em có khu vui chơi riêng. Khu trò chơi thực tế ảo (VR) và Game 9D cung cấp trải nghiệm tương tác ảo bằng công nghệ hiện đại.
Ngoài trời có cụm trò chơi thử thách như đường trượt cầu vồng (Top 1 Asean), xe trượt Rider Valley thử thách độ gan dạ bản thân, trải nghiệm chèo sup/ kayak kết hợp pedalo thong dong giữa hồ Đa Thiện. Cụm trò chơi liên hoàn có đu lốp, leo vách núi, giữ thăng bằng trên cáp (highwire) và đu dây (zipline), vượt đầm lầy bằng cọc gỗ, vượt mạng nhện khổng lồ, bắn súng sơn... Đây là vận động trường tự nhiên lý tưởng để tổ chức huấn luyện outdoor training và team building, từ thấp đến cao với dịch vụ từng phần hoặc trọn gói.

Khu “Mê cung Tình yêu” được tạo bởi 24.000 cây xanh, cắt tỉa công phu thành trái tim xanh khổng lồ, có chiều dài 1.500 mét, bờ tường cao 2 mét; luôn hấp dẫn và thử tài du khách, nhất là các cặp đôi tìm lối ra. Mấy lần đầu, vã mồ hôi, tôi tìm mãi không được, đành phải lên cầu định hướng (có 4 cầu) mới thoát khỏi mê cung bí ẩn. Công trình được thực hiện bởi các nghệ nhân bonsai làng nghề Năm Công, Bến Tre.
Có xe điện, cưỡi ngựa cho những ai ít thời gian lẫn sức khỏe. Tôi thích nhẩn nha thả bộ, như một cách tập thể dục và rèn luyện sức khỏe, kiểu “Tắm rừng – shinrin youku” của người Nhật. Thỏa thích hòa mình với thiên nhiên, trò chuyện với cỏ cây, hoa lá, đồi chè, suối, thác; tha hồ rửa mắt, rửa phổi. Ghé vườn thơ Hàn Mặc Tử, hoài niệm về những giai nhân đi qua thơ ông mà tôi có duyên tìm gặp.
Tôi thích lên đồi Vọng Cảnh đợi bình minh hoặc tiễn hoàng hôn, những thời khắc tuyệt đẹp. Khu du lịch có rất nhiều tiểu cảnh ấn tượng. Tôi cũng khoái ghé Làng Văn hóa Dân tộc, dãy phố cổ Hội An, thung lũng hoa, bảo tàng Chum Chóe, sân khấu Cồng Chiêng... Chỗ nào cũng đầy ắp cảm xúc. Các nhà hàng Arapang, nhà hàng Hạnh Phúc xịn xò, đủ sức phụ vụ hàng trăm người và làm hài lòng cả những du khách khó tính.

Sau buổi tối giao lưu văn hóa cồng chiêng sôi động, đậm sắc màu và âm thanh Tây Nguyên; tôi thường tản bộ về nhà nghỉ. Tôi hay lưu trú trong các bulgalow rustic (chân mộc) giản dị mang dấp Tây nguyên nhưng dịch vụ hiện đại, cao cấp, giá hợp lý. Những đêm rằm, cả không gian lênh láng vàng trăng, hư ảo. Xa xôi côn trùng tỉ tê và gió hào phóng lạnh ngọt. Nghe hương hoa dậy thì, hương đất nồng nàn mê hoặc và thông rì rào kể chuyện hồng hoang... Những cảm nhận không đâu có được.
Ở đây có rất nhiều hoa. Vườn cẩm tú cầu, một trong những loài hoa đặc trưng Đà Lạt, rộng hơn 1.000m2; Vườn hoa diệu kỳ 2.500m²; hơn 50.000 gốc hoa ngọc thảo khoe sắc bốn mùa… Tôi cố mỗi lần đến là học thêm năm sáu loài mà học mãi chưa xong. Ở cả tuần chưa chắc đã trải nghiệm hết.
Đà Lạt có quá nhiều điểm đến hấp dẫn, rất quen mà rất lạ vì các dịch vụ và hạng mục không ngừng được nâng cấp, bổ sung.
(*) Chủ tịch Lửa Việt Tours